Tình người trong cơn lũ dữ

ANTD.VN - Trong đêm, khi cơn lũ đổ về thôn Sùng Hoảng, xã Phìn Ngan, huyện bát xát, tỉnh Lào Cai, có một người đã không ngại nguy hiểm tính mạng, vượt dòng nước lũ gầm ghè chỉ chực cuốn phăng mọi thứ, lần mò gõ cửa từng nhà để báo động. Có lẽ, nếu không nhờ con người ấy thì lúc này, toàn bộ thôn Sùng Hoảng chỉ còn là một bãi tàn tích. Người thanh niên trẻ tuổi dũng cảm đó chính là Trưởng thôn Chảo Láo Khờ.

Gõ cửa từng nhà trong đêm lũ dữ

Theo lời chỉ dẫn, tôi tìm đường đến thôn Sùng Hoảng, cảnh tượng hiện ra khiến người xem khó có thể tin vào mắt mình khi trước đó 1 ngày nơi đây vẫn còn là một thôn làng tươi đẹp. Giờ dây khắp dọc đường đâu đâu cũng thấy tan hoang. Điện cả xã bị mất mấy ngày hôm nay vì nhà máy thủy điện đã chìm sâu trong hàng nghìn tấn bùn đất. Con suối đỏ quạch phù sa chảy qua thôn Sùng Hoảng đã cuốn đi cây cầu treo, vẫn chảy cuồn cuộn như đang gầm gừ, đe dọa. Nét mặt những người dân của thôn Sủng Hoảng còn hiện rõ sự bàng hoàng bởi thảm họa vừa mới xảy ra.

Người dân ở đây nói, Phìn Ngan năm nào cũng có lũ, lở đất. Năm ngoái không có ai chết, chứ các năm trước đều có người chết. Năm nay, nếu không có người trưởng thôn trẻ Chảo Láo Khờ thì không biết thiệt hại về người ở Sùng Hoảng sẽ là bao nhiêu. Khi chúng tôi hỏi về anh, hết thảy dân bản đều không ngớt lời kể về người anh hùng đã cứu mạng cả thôn làng, người dân tặng anh “danh hiệu” anh hùng, vì đã dám một mình vượt lũ dữ, đến gõ cửa, đánh thức từng nhà để chạy lũ.

Dù vậy, thật không dễ dàng khi tìm được trưởng thôn Chảo Láo Khờ. Khu nhà ở tạm của 12 hộ dân do anh Chảo Láo Khờ (32 tuổi) đứng đầu nằm ở lưng chừng núi. Mặc dù cách Ủy ban xã Phìn Ngan không xa, nhưng vì cây cầu treo duy nhất nối đường liên thôn lên thôn Sùng Hoảng bị cuốn trôi từ sáng 5-8 nên chính quyền đã phải dựng tạm một cây cầu tre để người dân trong thôn có thể đi lại. Đường lên khu nhà ở tạm của 12 hộ dân bị đất đá vùi lấp hoàn toàn, người dân phải đắp đất leo qua những ruộng bậc thang để lên nhà. 

Gặp anh Khờ trong căn nhà nhỏ, có lẽ đang đúng bữa nên có khoảng hơn chục người đang ăn trưa, thức ăn chủ yếu là mì tôm và trứng rán. Anh Khờ cho biết, cả thôn đã mất điện từ hôm sạt lở, hôm đầu có 12 hộ ở tạm nhưng hiện tại 2 hộ chuyển đi chỗ khác. Về đêm lũ kinh hoàng một mình chạy đi gõ cửa các hộ dân để báo động, anh Khờ kể: “Khoảng 1h sáng 5-8, tôi đang ngủ thì thấy có mưa to nên dậy soi đèn mở cửa chạy ra sau nhà đắp bờ ngăn nước chảy vào nhà. Nhưng càng đắp, nước càng đổ về nhiều. Khoảng 1 tiếng sau, tôi nghe thấy tiếng động lớn vọng về từ đầu rừng. Biết chắc có lũ lớn nên tôi chạy lao về gõ cửa từng nhà, kêu mọi người chạy thoát lũ”.

Từ hôm xảy ra trận lũ quét đến nay đã 2 tuần nhưng anh Khờ vẫn chưa hết bàng hoàng mỗi khi nhắc đến giây phút định mệnh đó. Khi được hỏi động lực gì đã khiến anh bất chấp nguy hiểm, trong khi lũ có thể tràn về bất cứ lúc nào nhưng vẫn một mình chạy đi đánh động các hộ gia đình, anh Khờ khiêm tốn cho rằng đó chỉ là việc bình thường mà mình phải làm để giúp đỡ mọi người trong thời điểm đó.

Day dứt vì không cứu được hết người

Khi được hỏi về trận lũ vừa qua, anh nhớ lại: “Sùng Hoảng đã từng xảy ra trận lũ lớn, gây sạt lở và cướp đi nhiều sinh mạng cách đây 7 năm. Vì là nơi nguy hiểm nhất nên trước khi có lũ, tôi được lãnh đạo xã thông báo đầu tiên. Nhận tin báo và ngay sau khi thấy có dấu hiệu lũ tràn về, tôi bật dậy, lao thật nhanh đến gõ cửa từng hộ dân thông báo lũ cho người dân thoát khỏi thôn. Lúc đó, trời tối đen như mực, mưa to, đường trơn, tôi té ngã mấy lần”.

Anh Khờ kể, khi gõ cửa nhà cuối cùng của xóm gặp đúng người say rượu đang ngủ, anh gọi đánh thức còn bị chủ nhà đạp vào người khiến anh bắn ra ngoài. Đúng lúc đó, nước lũ ầm ầm tràn qua, cuốn bay ngôi nhà và người (nạn nhân là anh Chảo Láo Kiếu - sinh năm 1994), anh Khờ phi như tên bắn sang sườn đồi bên cạnh mới kịp thoát thân.

Nhận thấy tình thế nước nguy hiểm nên anh Khờ cho toàn bộ dân bản di dời lên trường học nằm ở vị trí cao hơn. Vừa động viên từng người, anh vừa cố gắng dìu những người yếu hơn tiếp tục di chuyển tránh dòng nước dữ. Để lên chỗ an toàn nhất phải chạy qua một khe suối nhiều đất, nhiều người trong lúc chạy đất lún nên bị ngã. Anh Khờ hô hào một vài người kiếm đá đặt xuống suối cho dễ bước rồi đứng bên bờ khe soi đèn pin cho bà con qua hết, rồi mới đến lượt mình thục mạng chạy. “Khoảng 50 người chạy theo sau mình. Lúc lên đồi còn có 11 người chạy đằng sau nhưng chạy không kịp, may mà nước chảy ngược hướng, có 1 hòn đá rất to chắn ở đấy, sau hòn đá to có 1 cái nhà, thế là mọi người thoát nạn” - anh Khờ kể. 

Theo lời anh Khờ, chỉ một lúc sau, cả làng nghe thấy tiếng ầm ầm, khoảng 5 phút sau khi lên được vị trí an toàn thì lũ về, lũ cuốn cả một cây cổ thụ to đổ ầm xuống. Mọi người kinh hoàng soi đèn pin thì thấy lũ tràn về ngập cả làng. Theo chỉ dẫn của anh Khờ, cả làng tiếp tục di chuyển lên trên đỉnh đồi một đoạn khoảng 500m. Chưa thấy an toàn, anh Khờ lại nói tất cả tiếp tục di chuyển khoảng 2 cây số nữa, lên một đỉnh đồi cao nhất. Rạng sáng hôm sau khoảng 5h30, anh cử một vài thanh niên xuống cứu hộ 11 người còn sót bên dưới, 1 người bị thương nặng được đưa đi viện. Khi bà con ổn định, anh kiểm tra, thống kê danh sách người dân trong thôn thì thấy thiếu mất 3 người.

“Trong lúc chạy lũ, tôi vẫn thấy một số người cầm đèn pin chạy theo. Nhưng chạy theo được một đoạn thì không còn thấy ánh đèn pin, cứ nghĩ họ đã đến được nơi an toàn. Lẽ ra lúc đó không nhìn thấy họ tôi phải quay lại kiểm tra luôn”. Vừa kể lại, mắt anh Khờ chợt đỏ hoe khi nhắc đến 3 người bị mất tích trong đêm lũ.

Đưa mắt nhìn ra khung cảnh hoang tàn bên ngoài, anh Khờ chua xót khi nghĩ đến tình cảnh trước mắt của người dân Sùng Hoảng. Mong muốn của anh Chảo Láo Khờ lúc này là bà con được ổn định, có một khu dân cư tập trung để mọi người có được căn nhà an toàn, khôi phục lại mương máng, đường sá đi lại để bà con ổn định sản xuất. “Ruộng và đất đai hiện nay bị sạt lở mất trắng hết rồi, bây giờ mong muốn Đảng, Nhà nước quan tâm hỗ trợ để bà con có cơm ăn áo mặc” - trong bất kì tình cảnh nào, người trưởng thôn trẻ nhiệt tâm ấy vẫn luôn nghĩ đến bà con của mình hơn tất thảy.