Đội bóng CAND Việt Nam:
Tin vào một tương lai tươi sáng
(ANTĐ) - Qua bao thăng trầm, đội bóng CAND do HLV Mai Trần Hải dẫn dắt dường như vẫn chưa tìm ra con đường đích thực để trở lại với những ngày tháng tươi đẹp nhất. Nhưng trong bộn bề gian khó, HLV trưởng Mai Trần Hải vẫn tin vào một tương lai tươi sáng cho đội.
Thầy trò HLV Mai Trần Hải và các học trò lúc nào cũng tràn đầy niềm tin và tình yêu với bóng đá CAND |
Ngày mà đội bóng CAND Việt Nam đăng quang ở giải bóng đá Công an - Cảnh sát các nước ASEAN năm 2007, nhiều người hâm mộ đã rơi nước mắt trước những hình ảnh hào hùng của quá khứ, khi các cầu thủ ngành công an vẫn mang đến cho sân cỏ những vũ điệu đầy cuốn hút cùng niềm đam mê cháy bỏng. Những Minh Hiếu, Tuấn Thành, Thanh Châu (CAHN) hay Trường Giang (CAHP) và Thiện Quang (CA TP.HCM) đã làm sống lại ký ức của những trận đấu đỉnh cao.
Cũng chính những con người ấy, dù đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp nhưng vẫn được kỳ vọng sẽ tạo nên một bước đột phá để giúp đội bóng CAND chạm tới giấc mơ thăng hạng Nhất ở mùa giải năm ngoái. Nhưng cuối cùng may mắn đã không mỉm cười với thầy trò HLV Mai Trần Hải. Giấc mơ vươn trở lại với bóng đá đỉnh cao lại thêm một lần dang dở.
Mùa giải 2010, đội bóng CAND sẽ làm lại từ đầu bằng cuộc chinh phục giải hạng Nhì. Giờ đây, “thế hệ vàng” của bóng đá công an như Minh Hiếu, Tuấn Thành, Thiện Quang, Trường Giang... đều đã chính thức giã từ sân cỏ. ĐT CAND giờ không còn sống bằng kinh nghiệm của họ nữa, mà chỉ dựa vào sức trẻ và những nguồn tài chính có hạn. Trong bộn bề khó khăn và những lo toan cho hành trình ấy, HLV Mai Trần Hải luôn đau đáu về những mục tiêu mà lãnh đạo ngành công an đã giao cho đội bóng:
“Quả thật, lúc này chúng tôi chỉ muốn tự tiến lên bằng đôi chân của chính mình. Với cương vị là HLV trưởng đội bóng, cá nhân tôi cũng không muốn đòi hỏi gì nhiều về việc đầu tư lực lượng cho đội như nhiều CLB khác làm. Nguồn tài chính của ngành không cho phép đội bóng đầu tư tiền tỷ để mua về những cầu thủ tốt nhất được. Vì thế, chúng tôi đành tạm gác lại tham vọng lớn ở thời điểm này, mà chỉ biết nỗ lực từng bước từng bước bằng thực lực của mình”.
Ông Mai Trần Hải nói rằng, cũng như ngành quân đội, đây là giai đoạn cực kỳ khó khăn với bóng đá ngành công an. Nhưng ông tin rằng tình yêu với bóng đá sẽ giúp những người có trách nhiệm duy trì được sự tồn tại của đội bóng qua lúc “cơ hàn” này. Đầu tháng 2 tới, đội bóng CAND sẽ được tập trung trở lại để chuẩn bị cho giải hạng Nhì, bắt đầu vào tháng 4. Lực lượng của đội CAND chủ yếu vẫn là quân từ Đại học Từ Sơn và một số cầu thủ trẻ của các đội bóng địa phương khác.
Với “số vốn” ấy, việc thăng hạng Nhất rõ ràng là một thách thức rất lớn với thầy trò ông Mai Trần Hải. Nhưng, vị HLV này luôn lạc quan vào những gì mà ông đang làm cho bóng đá CAND: “Tôi vẫn tin rằng tình yêu của các vị lãnh đạo ngành CAND dành cho đội bóng vẫn còn lớn lắm. Khi đã có tình yêu, thì tiềm năng của bóng đá ngành công an vẫn còn cơ hội để được khám phá và phát triển.
Lê Vinh