Tìm thấy con bị lạc trong vụ tấn công khủng bố tại Pháp nhờ Facebook

ANTĐ - Một cặp vợ chồng bị lạc mất con trai 8 tháng tuổi trong vụ tấn công kinh hoàng ở Nice (Pháp) đã đoàn tụ với con nhờ Facebook. 

Em bé bị lạc may mắn được tìm thấy nhờ cộng đồng mạng

Ngay sau cuộc tấn công kinh hoàng, chị Tiava Banner, dì của bé đã đăng ảnh trên Facebook kêu gọi mọi người liên lạc với chị nếu họ có thông tin về đứa cháu trai 8 tháng.

“Chúng tôi bị lạc mất em bé 8 tháng tuổi. Nếu các bạn có mặt ở đó, nhìn thấy hay đang bế bé, xin hãy liên lạc với tôi”, Banner viết.

Lời kêu gọi trên đã được người dùng Facebook hưởng ứng, chia sẻ hơn 22.000 lần.

Khoảng 1 giờ sau, em bé được tìm thấy khỏe mạnh tại nhà một người dân địa phương, người đã phát hiện cháu bé và bế về nhà chăm sóc. Chị Banner ngay lập tức cảm ơn người phụ nữ tốt bụng tên Joy Ruez và sự giúp đỡ của cư dân mạng.

Hiện hàng chục người vẫn đang mất tích sau vụ tấn công. Bạn bè cũng như người thân của họ đã sử dụng mạng xã hội để kêu gọi mọi người giúp đỡ tìm kiếm.