Theo thông tin mới nhất từ một đài truyền hình địa phương ở Mỹ, ba người phụ nữ vừa được tìm thấy vào tối ngày thứ Hai theo giờ Mỹ sau nhiều năm mất tích. Ba người phụ nữ này đã chạy trốn khỏi căn nhà nơi họ bị giam giữ tại đại lộ Seymour, thành phố Cleveland thuộc bang Ohio, Mỹ và chạy sang nhà hàng xóm để cầu cứu.
Cô Amana Berry và Gina DeJesus
Ngay sau khi được tìm thấy, những người phụ nữ này đã được đưa đến Trung tâm Y tế MetroHealth để kiểm tra và tình trạng sức khoẻ của họ hoàn toàn bình thường.
Lần cuối cùng mà người ta nhìn thấy Amanda Berry là vào 7h45’ ngày 21/4/2003 ở gần đại lộ Lorain trong thành phố. Lúc bấy giờ cô đang làm việc tại cửa hàng Burger King, mặc đồng phục và đeo tạp dề của cửa hàng. Cô Gina DeJesus, mất tích vào ngày 2/4/2004 khi đi bộ từ trường về nhà, lúc ấy chỉ mới 14 tuổi. Kể từ sau khi Amanda và Gina mất tích, rất nhiều người đã lo lắng và ngày đêm cầu nguyện cho hai cô bé.
Hiện cảnh sát Cleveland đã bắt giữ được Ariel Castro, 52 tuổi, người đàn ông đã bắt cóc và giam giữ ba người phụ nữ này, cùng hai người khác bị nghi ngờ là tòng phạm của y.
Ariel Castro, kẻ bắt cóc