Bên lề Euro 2012:

Tìm được thi thể CĐV Ireland

ANTĐ - Thi thể được phát hiện trên kênh đào Bydgoszcz đã được một người nhà xác nhận là của James Nolan, một CĐV đến từ Ireland được thông báo mất tích trước đó.

Nolan (thứ 3 từ phải sang) chụp ảnh cùng bạn bè ở Ba Lan

James Nolan cùng với nhóm bạn để cổ vũ cho ĐT Ireland trong trận đấu với Italia. Trước đó vào sáng Chủ nhật (17/6), bạn bè của James Nolan đã thông báo anh mất tích tại Bydgoszcz, phía bắc Ba Lan. Số điện thoại của nam thanh niên 21 tuổi không liên lạc được. Cũng từ thời điểm này, các nhà chức trách đã nỗ lực tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Phó trưởng công tố Wlodzimierz Marszalkowski hôm qua xác nhận với hãng AP rằng cảnh sát Ba Lan đã tìm thấy một thi thể đàn ông trên kênh đào Bydgoszcz. “Có nhiều khả năng đây chính là người đàn ông mà chúng tôi đang tìm kiếm”, Wlodzimierz Marszalkowski cho biết. Phát ngôn của phó trưởng công tố được căn cứ vào đặc điểm nhận dạng và bộ quần áo gần nhất mà James Nolan mặc trên người, do bạn bè của CĐV này miêu tả.

Cảnh sát Ba Lan cho biết, không có dấu hiệu bạo lực đối với CĐV xấu số này. Khả năng bị cướp cũng loại trừ bởi trên người CĐV này vẫn còn 600 zlotys (200 USD) và một thẻ tín dụng. Kế hoạch khám nghiệm tử thi sẽ được tiến hành trong ngày hôm nay, qua đó cảnh sát mới xác định được nguyên nhân dẫn đến cái chết của CĐV này.

Những người bạn thân của James Nolan cho biết: “Cậu ấy là một người rất dí dỏm và hài hước. Cậu ấy luôn mang đến tiếng cười và chúng tôi gọi James Nolan với cái tên thân mật là “Jam”.

Cũng theo lời kể của thành viên trên, khoảng 2 giờ sáng ngày Chủ nhật, một thành viên trong nhóm đã có xích mích với một nhóm người địa phương. Tuy nhiên, mọi việc được giải quyết ổn thỏa ngay sau đó. Cũng từ thời điểm này, nhóm bạn của James Nolan giải tán. Tuy nhiên, mọi người đã không thấy anh quay trở lại khách sạn.