Tiêu tiền đúng chỗ

ANTD.VN - Chỉ còn vài tháng nữa là Tết rồi, tôi thấy lo quá. Sao lại lo. Được nghỉ dài ngày, du xuân khắp nơi, tâm hồn phơi phới thì phải phấn khởi chứ sao lại lo lắng?

- Khá giả như bác không nói làm gì, còn tôi chỉ có lương hưu. Ngày thường sống đã chật vật, tiền đâu mà ăn chơi.

- Cả năm mới có một dịp, cứ tiêu pha thoải mái, mọi cái tính sau. Như Sở Công Thương TP.HCM dự báo Tết Nguyên đán năm nay, người dân ở đây sẽ tiêu thụ 40 triệu lít bia đấy.

- Kinh thế kia à. Sao họ tiêu thụ nhiều bia thế nhỉ?

- Như vậy là, cũng sẽ có thêm 40 triệu lít nước được thải ra nhà vệ sinh, bờ tường, gốc cây. Hàng nghìn tỷ đồng chứ đâu có ít, lãng phí quá.

- Họ có tiền thì họ tiêu, mắc mớ gì mà bác phải thắc mắc?

- Đúng là tiền của họ thật, nhưng trách nhiệm công dân khiến tôi phải lên tiếng. Ở thành phố này còn biết bao việc phải làm. Số tiền đổ vào bia này đủ để khắc phục được một số điểm úng ngập, giúp được vô số hộ thoát đói nghèo đấy.

- Việc nào đi việc nấy chứ. Tết mà không có bia, có rượu thì còn gì là vui.

- Chẳng vui vẻ gì đâu. Bao tệ nạn xã hội cũng từ bia rượu mà ra. Tôi lại nghĩ, Tết sẽ vui hơn, nếu số tiền đó được dùng vào việc ích nước lợi dân, bác ạ.