Tiêu diệt tay súng người Áo 20 tuổi gây ra vụ khủng bố chấn động thành Vienna

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Các nhà chức trách Áo đã xác định kẻ tấn công là Fejzulai Kujtim, một thanh niên Áo 20 tuổi đến từ ngoại ô Moedling của Vienna. Đối tượng đã bị cảnh sát tiêu diệt ngay tại hiện trường trong vụ tấn công tối 2-11 khiến 4 người thiệt mạng và 22 người bị thương.

Vụ tấn công xảy ra vào khoảng 8h tối, nhắm vào khu mua sắm và ăn uống sầm uất gần giáo đường Do Thái chính của Vienna, đền Seitenstettengasse. 5 địa điểm khác được xác định là Salzgries, Fleischmarkt, Bauernmarkt, Graben và Morzinplatz gần với giáo đường này. Trong số nạn nhân bị thương, 1 sĩ quan cảnh sát sau ca phẫu thuật đã ổn định sức khỏe.

Cảnh sát và binh sĩ được tăng cường tuần tra tại trung tâm Thủ đô Vienna hôm 4-11

Cảnh sát và binh sĩ được tăng cường tuần tra tại trung tâm Thủ đô Vienna hôm 4-11

“Không ai có thể ngờ anh ta lại làm như vậy”

Cơ quan tình báo của Slovakia trước đó đã cảnh báo Áo rằng Kujtim đã cố gắng mua đạn dược, nhưng thông tin đã bị thất lạc do sự cố liên lạc, Bộ trưởng Nội vụ Áo Karl Nehammer cho biết trong một cuộc họp báo hôm 4-11. Ông Nehammer đã yêu cầu một ủy ban độc lập điều tra kỹ vụ việc.

Kujtim bị kết án 22 tháng tù vào ngày 25-4-2019 vì cố tìm cách đến Syria để gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, Bộ trưởng Nội vụ Karl Nehammer nói với hãng thông tấn nhà nước APA. Tuy nhiên, đến ngày 5-12-2019, anh ta được tạm tha sớm. Luật sư Nikolaus Rast, người đại diện cho Kujtim vào năm 2019, nói với CNN rằng thời điểm đó, tình hình Kujtim có vẻ “trầm lặng, khá hướng nội”. “Lần cuối tôi gặp anh ta là cách đây hơn 1 năm. Tiếp xúc với Kujtim thời điểm đó, tôi có cảm giác anh ta như một người mất hồn, đang không biết thực sự mình đang ở đâu”, ông Rast nói. “Không ai có thể ngờ rằng anh ta có thể làm được điều như thế này. Về nguyên tắc Áo có một hệ thống ngăn ngừa tội phạm hoạt động tương đối tốt, nhưng với trường hợp này, không gì có thể ngăn chặn được sớm hơn”.

Kujtim hết án tù vào tháng 7-2020 và được yêu cầu tham gia vào chương trình diệt trừ tư tưởng cực đoan. Mặc dù vậy, nhà chức trách xác định, thời điểm xảy ra vụ tấn công, tay súng đeo một chiếc đai nổ giả và đã bị cực đoan hóa.

Cuộc điều tra vẫn tiếp tục

Cảnh sát Áo hôm 3-11 đã bắt giữ 2 người đàn ông từ quê nhà của Kujtim và điều tra thêm đây có phải là thành viên của một mạng lưới rộng lớn hay không, đài truyền hình ORF của Áo đưa tin. 2 đối tượng này trong độ tuổi từ 20 đến 25, một người gốc Bắc Macedonian và người kia gốc Chechnya. Cả hai được cho là có liên hệ với kẻ tấn công ở thành phố Vienna. Cảnh sát Thụy Sĩ cũng đã bắt giữ 2 công dân Thụy Sĩ nhưng chưa rõ mối liên hệ của họ với Kujtim.

Bộ trưởng Nội vụ Áo trong một cuộc họp báo trước đó cho biết, 14 nghi phạm đã bị bắt tạm thời sau 18 cuộc khám xét nhà ở Vienna và Niederoesterreich. Tuy nhiên, điều tra đến hiện tại cho thấy nghi phạm thực hiện vụ tấn công một mình. Người dân đã trở lại các đường phố ở trung tâm Vienna vào ngày 4-11, mặc dù rất nhiều người làm việc tại nhà do quy định về hạn chế nhằm ngăn ngừa đại dịch Covid-19. Sau vụ tấn công tối 2-11, nhà chức trách đã khuyến cáo người dân nên ở nhà vì lo ngại rằng những thủ phạm khác có thể sẽ ra tay.

Thủ tướng Áo Sebastian Kurz trong một cuộc phỏng vấn hôm 3-11 xác nhận rằng tay súng sinh ra ở Áo và là người gốc Bắc Macedonia. “Những gì chúng tôi biết là anh ta là một người ủng hộ Nhà nước Hồi giáo”, ông nói. Thủ tướng Áo cũng nhấn mạnh, đất nước của ông không chỉ tìm cách chống lại những kẻ khủng bố mà còn cả ý thức hệ đằng sau chúng. Tổ chức khủng bố IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công, gọi kẻ xả súng là “Abu Dujana Al-Albany”. Theo một tuyên bố đăng trên ứng dụng nhắn tin Telegram, hắn đã sử dụng 2 khẩu súng, trong đó có 1 súng máy cùng 1 con dao trong vụ tấn công.

“Đêm qua có 2 người hùng ở Vienna. Recep Tayyip và Mikail đã làm những gì mà một người Thổ Nhĩ Kỳ và người Hồi giáo thực thụ được mong đợi! Cảm ơn các bạn trẻ. Chúng tôi tự hào về bạn!”

Ngoại trưởng Cavusoglu viết trên Twitter