Tiếp sức cho trái tim bé bỏng

(ANTĐ) - Sáng 1-2, số tiền 44,6 triệu đồng đã được đồng chí Đào Lê Bình - Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô cùng bà Đoàn Thị Minh Hải - Phó Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc nhẹ Việt Nam trao cho gia đình bé Trần Chí Lộc - bệnh nhi mắc bệnh tim hiểm nghèo, quê ở Nậm Lạnh, Sốp Cộp, Sơn La đang được điều trị tại Bệnh viện Tim Hà Nội trước sự chứng kiến của các y bác sỹ. Đây là số tiền mà Báo An ninh Thủ đô cùng Nhà hát Ca múa nhạc nhẹ Việt Nam quyên góp được sau đêm nhạc “Tình yêu Hà Nội”.

Tiếp sức cho trái tim bé bỏng

(ANTĐ) - Sáng 1-2, số tiền 44,6 triệu đồng đã được đồng chí Đào Lê Bình - Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô cùng bà Đoàn Thị Minh Hải - Phó Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc nhẹ Việt Nam trao cho gia đình bé Trần Chí Lộc - bệnh nhi mắc bệnh tim hiểm nghèo, quê ở Nậm Lạnh, Sốp Cộp, Sơn La đang được điều trị tại Bệnh viện Tim Hà Nội trước sự chứng kiến của các y bác sỹ. Đây là số tiền mà Báo An ninh Thủ đô cùng Nhà hát Ca múa nhạc nhẹ Việt Nam quyên góp được sau đêm nhạc “Tình yêu Hà Nội”.

Tổng Biên tập Báo ANTĐ và Phó Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam trao tặng 44,6 triệu đồng cho mẹ cháu Lộc
Tổng Biên tập Báo ANTĐ và Phó Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam trao tặng 44,6 triệu đồng cho mẹ cháu Lộc

Sau 5 ca phẫu thuật, trái tim của bé Lộc yếu ớt hơn lúc nào hết, nhất là khi chủ nhân của trái tim ấy chỉ là đứa trẻ chưa đầy 1 tuổi. Và, ngay cả chị Lê Ngân Hà, mẹ cháu bé cũng đã quá mệt mỏi sau một quãng thời gian dài chạy vạy lo tiền bạc để điều trị cho con.

Hai vợ chồng lấy nhau chưa được 1 năm, vốn liếng lớn nhất là mảnh đất anh chị mới mua được với ước mong có một căn nhà cũng đã phải bán tống bán tháo lấy hơn 30 triệu đồng khăn gói xuống Hà Nội. Ấy vậy mà cũng đã hết veo từ bao giờ - chị Hà vừa cầm số tiền do Báo An ninh Thủ đô trao tặng vừa ngân ngấn nước mắt kể. Chồng em làm cán bộ văn hóa, em làm giáo viên tiểu học, tất cả chỉ trông vào đồng lương, bây giờ con mắc bệnh hiểm nghèo, cả nhà cứ nhao lên như kiến vỡ tổ, vay giật khắp nơi mà vẫn không đủ.

Tình đến thời điểm này, chi phí thuốc thang cho bé Lộc đã tiêu tốn  ngót 200 triệu đồng. Số tiền ấy ba phần tư là chị phải đi vay. Bây giờ chẳng ai dám cho nhà chị vay tiền nữa. Ngân hàng cũng ngả mũ với con nợ không có… tiềm năng thanh toán như chị. Thế nên, số tiền hơn 44 triệu đồng của Báo An ninh Thủ đô và Nhà hát Ca múa nhạc nhẹ Việt Nam mới trao kia, với chị chẳng khác nào cơn nắng hạn gặp mưa rào. Cầm số tiền ấy mà chị mừng rớt nước mắt: “Vái trời phù hộ, gặp những người tốt như các cô, các bác thế này, cháu nhà em chắc sẽ chóng khỏi”.

Chị Hà chăm sóc bé Lộc tại Khoa Hồi sức cấp cứu
Chị Hà chăm sóc bé Lộc tại Khoa Hồi sức cấp cứu

Với 5 ca mổ trong chưa đầy một tháng, hiện tình trạng sức khỏe của cháu bé vẫn còn rất yếu. Với sự đóng góp hữu ích, kịp thời của Báo An ninh Thủ đô chúng tôi cũng đã có nhiều cơ hội để sử dụng thêm nhiều loại thuốc giúp cho sự phục hồi của cháu bé - bác sỹ Nguyễn Minh Đạo, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp - Bệnh viện Tim Hà Nội cho biết. Điều lo lắng nhất của các bác sỹ nơi đây là khả năng điều trị hậu phẫu cho bé Lộc sẽ mất khá nhiều thời gian với chi phí rất tốn kém. Với một gia đình công chức nghèo ở vùng sâu vùng xa như chị Hà thì có lẽ nó vượt quá khả năng. Chính vì thế, nếu không có sự sẵn lòng sẻ chia nói trên thì rất có thể mọi cố gắng của các bác sỹ trong suốt 5 ca phẫu thuật vừa rồi sẽ trở nên vô ích.

Chị Hà đưa chúng tôi lên Khoa Hồi sức cấp cứu, nơi bé Lộc đang thiêm thiếp nằm lọt thỏm trên giường bệnh, xung quanh là những ống thở quấn loằng ngoằng quanh cổ. Mặc dù chị Hà cho biết: “Đấy là cháu đã khá hơn trước rất nhiều”, nhưng dấu ấn của căn bệnh tim hiểm nghèo dường như vẫn còn ở lại trên đôi môi và gương mặt xanh xao của bé. Chợt vẳng lại bên tai tôi lời nói của bác sĩ Nguyễn Sinh Hiền - Phó Viện  trưởng Bệnh viện Tim Hà Nội, người trực tiếp mổ tim cho bé: “Mọi nỗ lực giữ bé ở lại có lẽ không chỉ trông đợi vào chiếc ống thở quá đỗi mong manh kia. Hơn bao giờ hết, những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn luôn cần sự đồng cảm, sẻ chia của cả cộng đồng.

Chúng tôi cũng tin là vậy! Có lẽ chỉ cần mỗi bạn đọc tiếp thêm cho cháu bé 1 nhịp đập từ trái tim mình, chúng tôi - những người làm Báo An ninh Thủ đô tin chắc rằng, sự sống của bé Lộc sẽ bắt đầu trở lại.

Nguyễn Long - Việt Anh