Tiếng gà gáy đánh thức

ANTD.VN - Tết nhất “đuổi” sát tới chân rồi mà tôi thấy ông vẫn cứ “bình chân như vại” thế?

- Bao năm đón Tết giờ dường như chả còn mấy hào hứng, chộn rộn. Thấy người ta tất bật, sấp ngửa ngược xuôi mà mình cứ thấy dửng dưng như không.

- Ông có lẽ yếm thế quá đấy, mỗi năm là mỗi mới, mỗi khác chứ. Năm tới là năm Đinh Dậu, năm con gà sẽ khác năm con khỉ.

- Thú thực tôi không thông hiểu gì về 12 con giáp ứng với từng năm, ông có thể “khai trí” cho tôi được không?

- Tôi cũng không hơn gì ông đâu, nhưng ông có để ý thấy vì sao dân ta thường chọn con gà trống mào đỏ rực, chân vàng để cúng giao thừa không?

- Có lẽ đó là phong tục từ ngày xưa để lại thôi.

- Phong tục cũng phải ý nghĩa sâu sắc chứ. Sở dĩ dân chọn gà trống để cúng thần linh là vì gà trống có đủ 5 đức tính.

- Lý thú thật, chưa bao giờ tôi được nghe thấy, ông kể xem?

- Đó là, nhân, nghĩa, trí, dũng và tín. Gà trống biết nhường nhịn, chia sẻ với gà mái, gà con khi kiếm được mồi, đó là nhân nghĩa. Nó dùng cựa, mỏ để bảo vệ bày đàn, đó là trí dũng. Gà trống cất tiếng gáy gọi mặt trời, đánh thức mọi người trở dậy làm việc, lao động, đó là tín.

- Ý nghĩa thật sâu sắc, thế thì tôi sẽ đón Tết Đinh Dậu với tiếng gà gáy đánh thức nhân, nghĩa, trí, dũng, tín trong mỗi người Việt.