Tứ kết, 3h ngày 6-7, Hà Lan – Costa Rica

Tiễn “ngựa ô” về nước?

ANTĐ - Chuyến phiêu du kỳ diệu của Costa Rica có lẽ đến đây là hết. Bởi đêm nay, đối thủ của họ không phải là những đội bóng bạc nhược như Italia, Anh hay Uruguay.

Costa Rica đã viết nên một câu chuyện cổ tích cho chính họ ở kỳ World Cup này. Trước khi giải đấu ở Brazil diễn ra, có lẽ ngay cả những người lạc quan nhất cũng không thể dự đoán đội bóng Trung Mỹ sẽ lọt vào top 8 đội mạnh nhất thế giới. Thế nhưng, đó là câu chuyện cổ tích có thật và Costa Rica đang tận hưởng nó. Nhất bảng D “tử thần”, loại 2 ông lớn là Anh và Italia, sau đó đánh bại tiếp Hy Lạp ở vòng 1/8, dường như, Costa Rica rất “thích” gieo nỗi buồn cho những đội bóng châu Âu. Lối chơi của Costa Rica dựa vào thể lực sung mãn, và lợi thế tâm lý không lo thất bại, nên họ đã tạo nên hết bất ngờ này đến bất ngờ khác trong 4 trận đấu đã qua. 

Song Hà Lan là một đội bóng hoàn toàn khác. Đội bóng của HLV Van Gaal sở hữu những mũi tấn công thực sự nguy hiểm và khó lường. Cách mà họ vượt qua Mexico ở vòng 1/8 là minh chứng rõ ràng nhất. Hơn nữa, Hà Lan có đẳng cấp hoàn toàn khác so với Costa Rica, họ cũng có trạng thái tốt hơn sau những trận đấu được bồi đắp sự tự tin. Hà Lan đang là một ứng cử viên cho chức vô địch, và họ biết phải làm thế nào để hạ gục và tiễn Costa Rica về nước.

Bước vào trận đấu này, đội bóng Trung Mỹ gặp thiệt thòi lớn khi hậu vệ trụ cột Miller phải vắng mặt vì chấn thương, khiến HLV Luis Pinto đau đầu về bài toán phòng ngự của Costa Rica. Trước đó, một hậu vệ khác là Oscar Duarte cũng không thể góp mặt ở trận đấu này vì bị treo giò sau khi nhận thẻ đỏ trong trận thắng Hy Lạp. Thế nên, những mũi khoan phá như Robben, Huntelaar hay Sneijder của người Hà Lan sẽ càng có nhiều cơ hội và khoảng trống để tiếp cận khung thành đối thủ. Và chuyến phiêu du của Costa Rica ở World Cup này có lẽ sẽ kết thúc ở đây.

Dự đoán: Hà Lan thắng 2-0