Tiền đạo Việt Thắng: Mất cả chì lẫn chài

ANTĐ - Hôm qua 5-11, có thông tin cho rằng HLV Phan Thanh Hùng sẽ không điền tên Việt Thắng vào danh sách dự AFF Cup. Nếu thế, đây quả là một năm đầy vận hạn của tiền đạo từng rất được lòng HLV Calisto.

Việt Thắng có thể lỡ cơ hội dự AFF Suzuki Cup 2012,

giải đấu anh từng coi là cơ hội lớn cuối cùng của mình

Có thể không danh tiếng và toàn diện như Công Vinh, cũng không trẻ trung như Quang Hải, nhưng trong nhiều năm qua, Việt Thắng luôn là cái tên không thể thiếu trong thành phần ĐTVN ở bất kỳ giải đấu nào. Cựu tiền đạo ĐT.LA luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các HLV (đặc biệt là ông Calisto) khi trong sơ đồ chiến thuật có chỗ cho một trung phong “cắm”. Không chỉ luôn hoàn thành tốt vai trò này, Việt Thắng đôi khi còn có thể lùi xuống đá hộ công, để đảm bảo đội hình chiến thuật không bị vỡ mỗi khi đội tuyển gặp phải khó khăn. Cần mẫn và luôn nhiệt tình khi có mặt trên sân, điều đó đã phần nào bù lại cho khả năng “sát thủ” vốn không thực sự nổi bật ở Việt Thắng. AFF Cup 2008 không phải là giải đấu mà Việt Thắng ghi nhiều bàn nhất, cũng không phải là nơi anh ghi những bàn quan trọng nhất, nhưng lại là thời điểm anh chơi chói sáng cùng các đồng đội để mang về vinh quang đầu tiên ở khu vực cho ĐTVN.

Nếu xét trong các tiền đạo nội hiện nay, có lẽ Việt Thắng là người bôn ba nhất khi đã đổi khắp các CLB từ Nam ra Bắc. Nhưng dù ở đâu, cái “máu” đội tuyển vẫn cháy trong anh hừng hực và không thay đổi. Điều này được thể hiện sau vụ lùm xùm với đội bóng chủ quản Thanh Hóa cách đây vài tháng, để không mất thời gian và không muốn dính vào kiện tụng, Việt Thắng đành phải chấp nhận bỏ tiền túi ra 500 triệu đồng để đền cho đội bóng xứ Thanh, đổi lại việc được tập trung đội tuyển. 500 triệu đồng trước đây có thể là bình thường, nhưng trong thời buổi kinh tế suy thoái, các CLB chậm lương thưởng như hiện nay, đó là con số “khủng”. Nó đủ đắt để cho thấy việc khoác áo ĐTVN có ý nghĩa với tiền đạo này như thế nào.

Thế nhưng, sau quãng thời gian tập trung và qua vài trận giao hữu, Việt  Thắng đang đối mặt với nguy cơ mất cả chì lẫn chài, khi hôm qua, có thông tin cho rằng Việt Thắng đã bị gạt ra khỏi danh sách ĐTVN dự AFF Cup sắp tới. Thật ra, những người theo sát đội tuyển lâu nay đều không bất ngờ trước thông tin này. Trong thời gian gần đây, một nhóm cầu thủ trẻ trong đội tuyển tỏ ra không “ưa” đàn anh này lắm. Dù chưa đến mức bị cô lập, nhưng Thắng “bế” thường xuyên không nhận được sự hợp tác cả trong lẫn ngoài sân cỏ từ các đồng đội. Ở VFF Cup vừa qua, khi bị thay ra giữa chừng ở hiệp 2, Việt Thắng lại có phản ứng rất không nên với BHL và cả Trưởng đoàn Nguyễn Lân Trung (lờ đi khi có những cái bắt tay động viên), khiến khoảng cách giữa anh với các thành viên trong đội tuyển càng bị nới rộng.

“Không đủ thể lực” có thể là một lý do khiến HLV trưởng loại Việt Thắng, nhưng hơn cả, chính thái độ bồng bột và thiếu kiềm chế đang đe dọa trực tiếp đến tương lai của anh ở đội tuyển, nơi mà HLV Phan Thanh Hùng đang nhìn sang những cái tên khác để điền thay thế.