- Vắng Quả bóng vàng, PSG vẫn ngược dòng hạ Barca
- Haaland tiết lộ sở thích lạ cùng bạn gái
- Mbappe lập hattrick giúp Real đại thắng ở Champions League
Phút 33, từ pha phản công thần tốc, Kevin De Bruyne tung đường chọc khe tinh tế để Hojlund thoát xuống. Tiền đạo 22 tuổi khống chế gọn gàng rồi sút bóng qua chân thủ môn Rui Silva, mở tỉ số cho Napoli. Trong niềm phấn khích, anh hôn lên biểu tượng Champions League như một lời khẳng định cái duyên đặc biệt của mình tại đấu trường này.
Hành động đó có thể khiến rất nhiều fan MU chạnh lòng, khi Quỷ đỏ không được tham dự Champions League 2025/26.
![]() |
Như bao cầu thủ khác, Rasmus Hojlund rời MU là tỏa sáng |
Dù Sporting gỡ hòa ở phút 62 trên chấm 11m nhờ công Luis Suarez, nhưng Hojlund một lần nữa chứng minh giá trị của mình. Phút 80, De Bruyne tiếp tục để lại dấu ấn với quả tạt chuẩn xác, tạo điều kiện để Hojlund bật cao đánh đầu. Bóng đi ngược hướng, khiến Rui Silva bất lực nhìn lưới rung lên lần thứ hai.
Tính đến nay, Hojlund đã có 8 bàn sau 10 trận tại Champions League, con số cho thấy sự tiến bộ vượt bậc. Phát biểu sau trận, Hojlund không quên tri ân người đàn anh: "De Bruyne là huyền thoại. Khi anh ấy có bóng, tôi luôn tin sẽ có một đường chuyền hoàn hảo".
Chiến thắng này mang về 3 điểm đầu tiên cho Napoli ở Champions League 2025/26, sau khi họ trắng tay trước Man City ở trận mở màn.
Gia nhập Napoli theo dạng cho mượn từ Man Utd, Hojlund đang dần khẳng định vị trí khi Romelu Lukaku phải nghỉ dài hạn vì chấn thương. Cũng như Rashford hay Antony, Hojlund rời MU và đã tỏa sáng đúng với kỳ vọng của những người yêu mến tiền đạo này.