- [ẢNH] Dàn tân binh đắt giá Chelsea đã chơi thế nào trong màn vùi dập Crystal Palace?
- Chelsea khổ sở vì không đội nào ngó ngàng tới "thảm họa" Kepa
- Sao trẻ M.U bị tuyển Anh trừng phạt sau scandal gọi gái về phòng
Sau khi Chilwell (50'), Zouma (66') và Jorginho (78' pen) giúp Chelsea dẫn trước Crystal Palace 3-0 sau gần 80 phút thi đấu, đội chủ nhà chơi khá nhàn nhã trong khoảng thời gian còn lại.
Abraham (phải) định tranh đá 11m nhưng bị Azpilicueta cản lại |
Phút 82, Kai Havertz bị phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài lần thứ 2 cho The Blues hưởng 11m ở trận này. Thấy tỉ số đã an toàn cộng với khát khao ghi bàn, tiền đạo Abraham tiến tới cầm quả bóng định tranh đá penalty với Jorginho, người được HLV Lampard mặc định xếp đá 11m cho Chelsea.
Tuy nhiên, hành động của Abraham đã bị đội trưởng Azpilicueta cản lại. Azpilicueta cho rằng số 9 của Chelsea cần phải tuân theo kỷ luật và sự phân công từ HLV trưởng, trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Sau đó, Abraham đành chịu và Jorginho thực hiện thành công lần thứ 2, ấn định tỉ số 4-0 cho Chelsea. Sau pha bóng này, tiền đạo người Anh tỏ ra khá hậm hực, nhưng vẫn tiến lại ăn mừng cùng các đồng đội.