ANTĐ - Với những người yêu nhiếp ảnh, du lịch và khám phá, Đà Lạt vẫn luôn là một điểm đến hấp dẫn với khí hậu mát mẻ và điều kiện địa hình lý tưởng cũng như sự hiện diện của nhiều nền văn hóa đặc trưng cho các dân tộc trên vùng đất Tây Nguyên huyền thoại.
ANTĐ - Cách trung tâm thành phố Quy Nhơn khoảng hơn 2km, nằm trong khu du lịch Ghềnh Ráng, bãi tắm Hoàng Hậu…, ngôi nhà xưa của thi nhân Hàn Mặc Tử nằm lọt giữa thung lũng Quy Hòa sát bên bãi tắm Tiên Sa đài các, đắm mình trong không gian yên tĩnh, trầm mặc với gió núi và sóng biển.
ANTĐ - Tháng 3, khi khắp vùng Đông Bắc nhòe mờ trong làn mưa ẩm thấp thì phía bên kia dãy Hoàng Liên nắng vàng đang trải khắp các thung lũng mời gọi những người ham đi và thích khám phá.
ANTĐ - Dù cho “Chậm” không phải là chậm như trong lời kể của người dân xứ Mường, nhưng với bất cứ ai từng có lần đi qua Mường Chậm (Hòa Bình) chắc sẽ chẳng bao giờ muốn đi nhanh.
ANTĐ - “T a đi giữa ban ngày / Trên đường cái, ung dung ta bước / Đường ta rộng thênh thang tám thước / Đường Bắc Sơn, Đình Cả, Thái Nguyên...”. Con đường QL1B trong bài thơ “Ta đi tới” của nhà thơ Tố Hữu từng đi vào lịch sử nay vẫn còn nguyên dấu tích.
ANTĐ - H à Giang những ngày đầu đông luôn là đích đến của những người thích ngao du sơn thủy, sự thôi thúc một phần bắt nguồn từ sắc hồng rực rỡ của những ruộng hoa tam giác mạch trải dài đến ngút tầm mắt. Nhưng cũng có một Hà Giang rất khác với những con đường nhuộm sắc đỏ-vàng của cúc vạn thọ, đó là Lùng Tám - Đường Thượng (huyện Yên Minh).
ANTĐ - Thành phố Điện Biên Phủ còn có tên gọi khác theo tiếng của người dân tộc Thái là Mường Thanh (Mường Then) có nghĩa là xứ trời, cũng bởi vậy mà nó còn được gọi là Mường Trời. Mường Trời là quê hương phát tích của nhiều chi nhánh người dân tộc Thái trên khắp đất nước Việt Nam và cả một số nước láng giềng. Ấy nhưng, Mường Trời thực sự được cả thế giới biết đến với tên gọi Điện Biên Phủ. Bởi ở nơi đây đã từng ghi dấu một trang sử oai hùng của dân tộc, một “Điện Biên chấn động địa cầu”.
ANTĐ - Sau một đêm không ngủ, lái xe trên những con đường hẹp vắt ngang lưng núi, dưới bầu trời đan đầy những ánh sao và mảnh trăng thượng tuần trắng bạc, chúng tôi đã lạc bước tới nơi đây - Vườn địa đàng lưng núi Pù Bin (Mai Châu - Hòa Bình).
ANTĐ - Thuê một chiếc xe gắn máy với giá 100 nghìn đồng cho một ngày lang thang phố núi, tôi khởi hành từ trung tâm TP Đà Lạt, len lỏi giữa những đồi thông xanh ngắt đi về phía núi Langbiang. Từ đây, rẽ theo tỉnh lộ 722, qua đập nước An-Kroet để đến thôn Suối Cạn, xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng nơi có ngôi làng với cái tên kỳ dị, làng Cù Lần.
ANTĐ - Từ thành phố Cao Bằng, tiếp tục đi theo Quốc Lộ 3 chừng hơn 20km khi qua huyện Trà Lĩnh sẽ bắt gặp một con đèo với bảy tầng xoáy cua tay áo vô cùng hiểm trở, ấy chính là đèo Mã Phục.
ANTĐ - Mường Lò, một trong 4 địa danh nổi tiếng đã từng làm nên thương hiệu của cả vùng Tây Bắc với những thung lũng lúa vàng cho đặc sản gạo nương thơm ngon nức tiếng. “Nhất Thanh, nhì Lò, tam Than, tứ Tấc” là danh hiệu đã có không biết tự bao giờ để nói về vùng đất tươi đẹp này.
ANTĐ - Giữa tầng mây phủ kín những ngọn núi cao lẫn vực sâu thăm thẳm, một rừng chè cổ thụ hàng trăm năm tuổi ở xã Ngam La (Yên Minh – Hà Giang) đã tạo cho vùng núi đá tai mèo nơi địa đầu Tổ quốc một thương hiệu có một không hai.
ANTĐ - Sìn Hồ từ lâu vốn được mệnh danh là Sa Pa của đất Lai Châu, bởi nền nhiệt đặc trưng xứ lạnh và mùa đông còn xuất hiện cả băng giá. Đó là vùng đất còn ngủ yên, chưa bị đánh thức bởi làn sóng du lịch vì thế vẫn giữ được cho mình những nét hoang sơ, bí ẩn.
ANTĐ - Săm Pun thuộc xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc (Hà Giang) từ lâu vốn được biết đến như là một trong những vùng đất nghèo khó bậc nhất của tỉnh với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng vô cùng khắc nghiệt. Nhưng mảnh đất khốn khó ấy vẫn như có cái duyên ngầm để rồi mê hoặc, mời gọi biết bao lớp người đam mê xê dịch tìm đến khám phá một Săm Pun rất khác.
ANTĐ - Từ chợ trâu nổi tiếng Bắc Hà phải đi thêm 45 km, vượt qua con dốc Lùng Cải dựng đứng, qua đỉnh đèo Gió, thả mình xuống thung lũng Nàn Ma đẹp như bức tranh thủy mặc mới đến được thị trấn Cốc Pài. Từ đó, chạy thêm 25km đường núi khúc khuỷu nữa mới tới được cửa khẩu Xín Mần - nơi xa xôi nhất của Hà Giang.
ANTĐ - Dừng chân nơi bản nhỏ được bao bọc bởi màu xanh mướt của cánh đồng ngô đang độ trổ bông, bỗng thấy vơi đi mệt mỏi. Tiếng cười rộn rã của đám trẻ, dăm chiếc gùi qua lại, đạp xe thong thả. Chợt vương vấn khi gặp cô gái Nậm Cắn miệt mài bên khung cửi, nắng vàng ươm bên cửa sổ.