Thua Việt Nam, bóng đá Trung Quốc khủng hoảng niềm tin

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Từ chính sách nhập tịch tới thay HLV đều không giúp hoàn thành giấc mơ World Cup sau 2 thập kỷ chờ đợi, bóng đá Trung Quốc dường như chạm đáy khủng hoảng.

Truyền thông Trung Quốc liên tục có các bài viết chỉ trích trận thua bạc nhược 1-3 của đội nhà trước đội tuyển Việt Nam tại Mỹ Đình, tối 1-2.

Một loạt tờ báo dẫn lại lời cựu danh thủ Trung Quốc - Fan Zhiyi nói sau trận thua 1-5 của đội nhà trước tuyển Thái Lan hồi tháng 6-2013: "Tiếp theo đội tuyển chúng ta sẽ thua Việt Nam, sau đó thua Myanmar".

Thất bại 1-3 trước Việt Nam khiến đội tuyển Trung Quốc hứng chịu nhiều chỉ trích

Thất bại 1-3 trước Việt Nam khiến đội tuyển Trung Quốc hứng chịu nhiều chỉ trích

Câu nói này khiến Fan Zhiyi nhận chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ nhưng giờ nó đã trở thành sự thật.

Trận thua thảm đội tuyển Việt Nam không chỉ chấm dứt hi vọng dự World Cup 2022 mà còn khiến bóng đá Trung Quốc rơi vào khủng hoảng, khi chính sách nhập tịch lẫn thay HLV đều thất bại.

"Điển hình cho sự thất bại đó là việc tân HLV Li Xiaopeng thay 2 cầu thủ gốc Brazil là Luo Guofu và Alan, vốn gần như vô hại trong suốt hiệp 1. Bản thân HLV Li Xiaopeng đứng trước làn sóng đòi sa thải khi cầm quân 2 trận thua cả 2, chỉ có 1 bàn trong khi thủng lưới 5 lần, trong đó hiệu suất ghi bàn so với tuyển Việt Nam chỉ bằng 1/3 đối phương", tờ Sina chỉ ra.

Tờ nhật báo Thanh niên Bắc Kinh cho rằng thất bại 1-3 trước đội tuyển Việt Nam như thêm một "cú đấm" vào lịch sử vốn đã đủ tồi tệ của đội tuyển Trung Quốc.

"Để xảy ra điều này, HLV, cầu thủ hay lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Trung Quốc, ai phải chịu trách nhiệm đây!?", tờ báo truy vấn.

Tờ Sina dẫn lời một cựu thành viên đội tuyển Trung Quốc kêu gọi Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Trung Quốc phải lên tiếng xin lỗi và từ chức. Đồng thời, chuyên gia này đề nghị đội tuyển Trung Quốc chấm dứt việc nhập tịch, tập trung đầu tư vào đào tạo trẻ mới hi vọng có khởi sắc trong tương lai.

"Còn nếu cứ cách làm bóng đá hớt ngọn như hiện nay, không biết bao giờ bóng đá Trung Quốc mới trở lại World Cup", tờ báo lo lắng.