Thua tan nát trước Spurs, Ronaldo thừa nhận sự thật cay đắng ở Real

ANTD.VN - Cristiano Ronaldo đã phải cay đắng thừa nhận Real Madrid đang yếu về kinh nghiệm thi đấu, sau khi để thua Tottenham 1-3 ở Champions League rạng sáng nay 2-11.

Trên sân nhà Wembley, cú đúp của Dele Alli cùng pha lập công của Eriksen đã giúp Tottenham có trận thắng lịch sử trước nhà ĐKVĐ Champions League, bất chấp việc Ronaldo cũng "nổ súng" cho Real Madrid.

Kể từ trận thua 0-2 trước Juventus vào tháng 11 năm 2008, đây là lần đầu tiên, đội bóng Hoàng gia mới lại thua cách biệt 2 bàn ở vòng bảng của đấu trường danh giá nhất châu Âu. 

Real bị Tottenham dẫn 3 bàn trước khi có bàn danh dự

Kết quả trên giúp Spurs giành vé sớm 2 vòng, còn Real đối mặt với cơ hội rất thấp để giành ngôi đầu bảng; thậm chí có thể bị loại ngay từ vòng bảng nếu tiếp tục màn trình diễn tệ hại này.

Ở trận này, Ronaldo ghi 1 bàn, giúp anh nâng số lần sút tung lưới Tottenham lên con số 10 - thành tích tốt nhất khi gặp một đội bóng Anh. Nhưng như vậy là không đủ để xua tan nỗi thất vọng bao trùm lấy Kền kền trắng.

Phủ nhận việc Real đang khủng hoảng, nhưng chính Ronaldo lại nói lên sự thật phũ phàng đang tồn tại nơi các nhà ĐKVĐ Champions League. "Pepe, Morata và James Rodriguez (những cầu thủ đã ra đi-PV) giúp chúng tôi mạnh hơn, còn những cầu thủ mới đến thì lại trẻ trung hơn. Đây không phải đội hình tệ hơn năm ngoái, nhưng lại thiếu kinh nghiệm hơn, và điều đó rất quan trọng. Tất nhiên đây không thể là lý do bào chữa cho thất bại này. Dù sao, chúng tôi vẫn cần sự trở lại của các ngôi sao, như Carvajal và Bale", Ronaldo nói.

Ronaldo vẫn rất tin vào sự sớm trở lại của Real

Lúc này, tại đấu trường danh giá nhất châu Âu, Real đang có 7 điểm, hơn đội xếp thứ hai là Dortmund tới 5 điểm. Cơ hội đi tiếp của họ vẫn rất cao, và Ronaldo cũng hy vọng các CĐV luôn ở bên đội bóng.

"Mọi người không thể quên những điều tốt đẹp mà chúng tôi đã làm. Tôi không biết thế nào là khủng hoảng, nhưng mọi người đã quên thành tích của cả đội rất nhanh. Không thể thua vài trận mà gọi là khủng hoảng được. Chẳng có cuộc khủng hoảng nào ở đây cả. Đây mới đang là đầu mùa, và chúng tôi cần thời gian cũng như sự ủng hộ để trở lại", Ronaldo bày tỏ sự không hài lòng và hy vọng các CĐV sẽ không quay lưng với đội bóng.

Về HLV Zidane, người dường như đang mất phương hướng khi cùng Real thua đau 2 trận gần đây, Ronaldo ngắn gọn: "Dù thế nào chúng tôi luôn đứng về phía ông ấy".