Thua cá độ, CĐV Arsenal đánh chết con gái ruột

ANTĐ - Chỉ vì thua độ mà Mark Lackenby, một CĐV Arsenal đã khiến cô công chúa 5 tuần tuổi mang tên Ruby của mình lìa đời sau một ngày nhập viện.

Chân dung kẻ ngộ sát con gái

Ngày 16-2-2011 khi Arsenal tiếp Barca trên sân nhà Emirates trong khuôn khổ vòng 1/8 Champions League, Lackenky đã đặt cửa đội bóng thành London giành chiến thắng. Đồng thời người đàn ông 32 tuổi này cũng đặt vào cửa Robin van Persie sẽ ghi bàn thắng mở tỷ số của trận đấu. Mark đã đặt 2,5 bảng cho kèo trên, với tỷ lệ 1 ăn đến 70.

Tuy nhiên mọi thứ đã hoàn toàn khác với mong đợi của CĐV Arsenal. Phút 26 nhận đường chuyền tuyệt đẹp của Messi, tiền đạo  David Villa đã ghi bàn mở tỷ số cho Barca. Điều này khiến Lackenby rất bực tức. Cùng thời điểm này Mark còn chăm con hộ vợ khi cô này bận đi tắm.

Trong lúc nóng giận và đánh mất khả năng kiểm soát, Lackenby đã đánh Ruby khiến bé gái mới 5 tuần tuổi phải nhập viện khẩn cấp. Dù các bác sỹ đã rất nỗ lực để cứu chữa nhưng Ruby đã qua đời một ngày sau đó. Kết luận từ bệnh viện, Ruby bị chấn thương sọ não nghiêm trọng.

Theo điều tra của cảnh sát, trước thời điểm xảy ra vụ việc trên khoảng 1 tuần, Lackenby cũng làm tổn thương Ruby ở phần sương sườn. Bất chấp tại tòa người cha tàn nhẫn này phủ nhận chuyện mình làm tổn thương đến cô con gái bé bỏng.

Việc Lackenby có đánh Ruby đến mức bị đau phần sương sườn hay không vẫn là một bí ẩn vì không thể tìm ra các bằng chứng cụ thể, trong khi bị cáo cho rằng mình bi một căn bệnh và không kiểm soát được hành động mỗi khi nổi nóng.

Tuy nhiên các thẩm phán đã bác bỏ lập luận trên của kẻ mê cá độ đồng thời tuyên phạt anh này 10 năm tù về tội ngộ sát.