- [ẢNH] Ronaldo muốn Juve mua 6 ngôi sao này để vô địch Champions League
- Top 4 Ngoại hạng Anh: Nhóm ganh đua gặp vật cản nào ở chặng còn lại?
- Đêm nay, M.U sẽ "thả" Man City để trả thù vụ Liverpool chơi xấu năm 2010?
Trên sân nhà, M.U đã nỗ lực thi đấu để lấy lại hình ảnh khác, sau trận thua bạc nhược trước Everton. Tuy nhiên, trước một đối thủ vượt trội về mọi mặt, các học trò của HLV Solskjaer chỉ trụ được đến hết hiệp 1.

Bernardo Silva mở tỉ số cho Man City
Khoảng 10 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, Gundogan chuyền bóng thuận lợi để Bernardo Silva đi bóng, dứt điểm quyết đoán ở góc gần làm bó tay thủ môn De Gea. 1-0 cho Man City!
Bàn thắng khai thông bế tắc giúp đội khách càng hưng phấn. Đúng 12 phút sau (66'), từ một pha phản công thần tốc, Sterling chọc khe thuận lợi để Sane băng xuống, sút cực mạnh bằng chân trái. De Gea đã chạm được vào bóng, nhưng lưới của M.U vẫn rung lên lần thứ hai.

Đoàn quân của Pep Guardiola có trận thắng trên cơ và xứng đáng
Tinh thần của đội chủ nhà gần như kiệt quệ sau bàn thua này. HLV Solskjaer cuống cuồng tung cả 3 cầu thủ tấn công là Lukaku, Martial và Sanchez vào sân, nhưng M.U cũng không thể tạo sức ép đủ lớn và chọc thủng được lưới Man City.

M.U trải qua một mùa giải thảm hại
2-0 nghiêng về đội khách là kết quả cuối cùng. Nó khiến M.U giậm chân tại chỗ ở vị trí thứ 6, kém Chelsea (top 4) những 3 điểm và số trận đã bằng nhau là 35 trận. Với đà này, M.U sẽ dự Europa League mùa sau, nhưng không được vào thẳng vòng bảng mà phải qua trận đấu loại.
Trong khi đó, Man Xanh đã chính thức đòi lại ngôi đầu bảng từ Liverpool, với 1 điểm nhiều hơn. Đây cũng có thể là bước ngoặt cho đường đua Premier League mùa này, khi mà giải chỉ còn 3 vòng nữa.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2018/19 sau vòng 35