- Chủ nhà Indonesia bị loại không tưởng ở môn bóng đá nữ ASIAD
- Đội tuyển nữ Việt Nam suýt không có chỗ ngủ khi tới Indonesia dự ASIAD
- Thắng Thái Lan, thầy trò Mai Đức Chung vừa hay lại... vừa may
Kết thúc vòng bảng với vị trí thứ nhì và chỉ phải gặp Đài Bắc Trung Hoa - đối thủ từng thua trong cả hai trận giao hữu trước thềm ASIAD, được xem là thuận lợi cho tuyển nữ Việt Nam tại vòng tứ kết.
Tâm lý tự tin giúp các học trò HLV Mai Đức Chung nhập cuộc một cách chủ động và có phần lấn lướt về số cơ hội tạo ra trong hiệp thi đấu đầu tiên.

Chơi áp đảo nhưng tuyển nữ Việt Nam (áo đỏ) không thể ghi bàn trong suốt 120 phút
Hai tình huống đáng chú ý đến ở phút 28, khi Tuyết Dung sút phạt kỹ thuật buộc thủ môn của Đài Bắc Trung Hoa phải bay người đấm bóng ra và phút 43, khi Nguyễn Thị Vạn tung ra một cú sút ngay rìa vùng cấm địa, bóng đi chệch khung thành đối phương.
Sang hiệp 2, tuyển Việt Nam tiếp tục chiếm thế áp đảo, liên tục tạo ra các tình huống sóng gió khiến các cầu thủ Đài Bắc Trung Hoa phải vất vả chống đỡ.
Thế nhưng sự kém sắc sảo và thiếu cả sự may mắn khiến các học trò HLV Mai Đức Chung không thể khoan thủng mành lưới đối phương. Thậm chí 20 phút cuối trận, Đài Bắc Trung Hoa còn tạo ra một số pha phản công nguy hiểm, đáng chú ý là tình huống phút 75, Michelle Pao đánh đầu cận thành buộc thủ môn Khổng Thị Hằng vất vả cản phá.
Hòa 0-0 trong hai hiệp chính thức, hai đội bước vào thi đấu hai hiệp phụ nhưng kịch bản tương tự tái diễn khi tuyển nữ Việt Nam vẫn là những người chủ động tấn công, có nhiều cơ hội nhưng không thể ghi bàn trước lối chơi phòng ngự chắc chắn của đối phương.
Trên chấm luân lưu may rủi, các cô gái Việt Nam để thua đáng tiếc 3-4 khi Quỳnh Hoa (lượt sút thứ ba) và Thái Thị Thảo (lượt 5) thực hiện không thành công. Trận thua chính thức khép lại hành trình của thầy trò HLV Mai Đức Chung tại ASIAD 2018.