Thú vị tuyển Anh, “ngựa ô” chờ Bỉ

ANTĐ - Nhà báo, chuyên gia Vũ Công Lập có những bình luận, dự đoán thú vị xoay quanh các đội bóng được người hâm mộ quan tâm tại kỳ World Cup này.
Thú vị tuyển Anh, “ngựa ô” chờ Bỉ ảnh 1
Nét mới trong cách chọn quân giúp tuyển Anh (trái) trở nên đáng xem hơn ở World Cup này

- PV: Người ta đã nói quá nhiều đến những ứng viên vô địch giải. Brazil hay Tây Ban Nha đang là hai cái tên được nhắc tới nhiều nhất. Cá nhân ông đặt sự chú ý vào đội bóng nào?

- Nhà báo Vũ Công Lập: Hai cái tên bạn nói thực sự nặng ký cho chức vô địch năm nay. Song với cá nhân tôi lại thích thú với đội tuyển Anh. Đội bóng này xưa nay thường tuyển quân theo xu hướng dựa vào sức mạnh vốn có của các CLB nên thường chọn các ngôi sao. Điểm danh thì toàn cầu thủ “khủng”, nhưng khi ghép thành một tập thể lại không ăn nhập, không phát huy hết khả năng vốn có. Năm nay thì khác, HLV Hodgson có sự thay đổi mà tôi cho là đột phá về cách nghĩ, đó là trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ, ít tên tuổi. Họ rất có thể học theo và làm như tuyển Đức từng làm được ở World Cup 2006, đó là trọng dụng tài năng trẻ. Những 

Schweinsteiger, Podolski khi đó thường phải dự bị ở CLB nhưng khi được trao cơ hội đá chính trên đội tuyển, họ đã chứng tỏ mình và thành công. Tuyển Anh năm nay cũng vậy. Sự đổi mới này mang đến cho những người yêu tuyển Anh thêm hy vọng và tò mò. Và điều đó giúp tuyển Anh trở nên đáng xem hơn ở World Cup này.

- Hầu như mùa giải nào cũng có một đội bóng được ví như “ngựa ô”. Theo ông, cái tên nào sẽ là “ngựa ô” của World Cup 2014?

- Ở World Cup năm nay, tôi rất thích đội Bỉ. Họ có những cá nhân thi đấu rất hay và trưởng thành ở giải Ngoại hạng Anh vài mùa gần đây. Nhìn vào đội hình, tuyến trên họ có Lukaku (Everton), Hazard (Chelsea), tuyến dưới có Fellaini (M.U), Witsel (Zenit St Petersburg), hậu vệ có Kompany (Man City), Vermaelen (Arsenal). Một đội hình đẹp, đều về đẳng cấp. Chưa kể nhiều cầu thủ dự bị cũng chơi rất tốt. Và có thể xem là thuận lợi, khi 3 đối thủ còn lại tại bảng tranh 2 vé đi tiếp với Bỉ là Nga, Algeria và Hàn Quốc đều khá “dễ chịu”. Tôi rất chờ đợi Bỉ sẽ là “ngựa ô” mùa giải năm nay. 

- Vậy còn đội tuyển Đức? Tôi được biết đây là đội bóng mà ông rất yêu thích và nghiên cứu rất kỹ…

- Tôi không nghĩ Đức sẽ vô địch ở mùa giải năm nay. Chỉ cần họ vào đến bán kết cũng có thể coi là thành công. Bởi ngoài việc mất nhiều cầu thủ tốt vì chấn thương, quan trọng hơn, theo tôi do tuyển Đức đang khủng hoảng về triết lý, lối chơi. World Cup 2006, Đức đá rất hay với đội hình trẻ trung, nhưng đến khi gặp và thua Italia 0-2 ở bán kết thì lập tức Ban huấn luyện đội tuyển đã phá bỏ lối chơi mình tạo dựng. Và đến nay, có vẻ như họ vẫn chưa tìm ra được một “kim chỉ nam” cho mình.

- Nhân nói về lối chơi, theo ông, chiến thuật nào sẽ lên ngôi ở mùa giải năm nay?

- Ở bất kỳ World Cup nào, người ta cũng để ý đến chiến thuật các đội bóng. Ngoài bố trí đội hình 

4-4-2, 4-2-4 hay 4-3-3 hay 4-2-3-1 luân phiên thay đổi thì có một lối đá đã được một số CLB như 

Dortmund (Đức), Liverpool (Anh) thể hiện khiến tôi rất thích. Đó là lối đá chủ động, tấn công theo chiều thẳng đứng chứ không phải kiểu chuyền ngang. Kiểu thứ hai là đá pressing, như Dortmund hay Atletico từng thể hiện và đánh bại cả Barca, Real. Nhưng vấn đề là anh không thể pressing toàn giải được bởi các cầu thủ đều vừa trải qua một mùa giải hao sức, chấn thương. Chưa kể, thời tiết khắc nghiệt ở Brazil cũng ảnh hưởng không nhỏ tới thể lực của họ. Thế nên, tôi nghĩ rất khó được thấy lối đá pressing xuyên suốt World Cup năm nay. Các đội thay vì lối đá rực lửa sẽ phải thiên về lối đá cẩn trọng.

- Xin cảm ơn ông!