Thủ tướng Haiti thoát chết trong vụ ám sát đúng kỷ niệm ngày độc lập

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Thủ tướng Haiti Ariel Henry đã thoát chết trong một âm mưu ám sát bất thành tại một nhà thờ ở thành phố Gonaives hôm 2-1 trong một thánh lễ kỷ niệm 218 năm ngày độc lập của đất nước.
Thủ tướng Haiti Ariel Henry bị ám sát khi dự sự kiện kỷ niệm ngày độc lập của đất nước

Thủ tướng Haiti Ariel Henry bị ám sát khi dự sự kiện kỷ niệm ngày độc lập của đất nước

Đài truyền hình địa phương đưa tin rằng, những người có vũ trang đã nổ súng vào nơi Thủ tướng Henry dự sự kiện, khiến ít nhất một người thiệt mạng và một số người khác bị thương. May mắn là ông Henry đã không gặp bất kỳ chấn thương nào trong sự cố này.

Trước đó, nhiều phương tiện truyền thông cho biết, các băng nhóm địa phương đã cảnh báo Thủ tướng không nên tham dự bất kỳ sự kiện nào ở Gonaives.

Theo tờ Dominican Today, không có tín đồ nào là dân thường bên trong nhà thờ Gonaives vào thời điểm xảy ra vụ nổ súng. Khi đó, chỉ có quan chức chính phủ và chính quyền địa phương.

Sau vụ ám sát bất thành, chính quyền Haiti đã hủy bỏ tất cả các sự kiện dành riêng cho ngày kỷ niệm độc lập.

Sự việc diễn ra sau vụ sát hại Tổng thống Jovenel Moise gây chấn động dư luận hồi tháng 7-2021. Khi đó, một nhóm tay súng bất ngờ tấn công vào nơi ở của Tổng thống Haiti ở ngoại ô Port-au-Prince, bắn chết nhà lãnh đạo này và làm vợ ông bị thương.

Theo thông tin mới nhất, một nghi phạm trong vụ ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise sẽ không bị dẫn độ về Haiti mà thay vào đó sẽ được vận chuyển đến Colombia. Haiti đã 2 lần đề nghị dẫn độ nghi phạm nhưng thất bại.