Thủ phạm không ngờ

ANTĐ - Ngày 23-9-2015, ông Nikolai Popov, Giám đốc Nông trường Mir, đại biểu Hội đồng Lập pháp tỉnh Tver của Nga đã bị sát hại trên đường đi làm. Là người có uy tín và đã lãnh đạo nông trường lớn này gần 35 năm, tham gia Hội đồng Lập pháp tỉnh được 25 năm, nhưng ông Popov lại bị coi là người thực hiện chính sách cán bộ cứng nhắc.

Thủ phạm không ngờ ảnh 1M. Golubev, kẻ đã giết ông Nikolai Popov

Không kịp chờ cứu thương tới

Hàng ngày, ông Nikolai Popov vẫn thường tự lái xe ô tô đến Nông trường Mir làm việc. Sáng 23-9, không thấy ông đến văn phòng, các cán bộ nông trường đến nhà ông và họ đã tìm thấy ông nằm bất động cạnh chiếc xe dưới khu ruộng gần làng Spas, nơi gia đình ông sinh sống. Ông Popov bị mất máu nhiều do vết thương ở lưng, nhưng vẫn còn sống. Tuy nhiên, ông đã chết trước khi cứu thương tới. 

Theo kết quả khám nghiện hiện trường, Cơ quan điều tra Tver bước đầu nhận định, có thể hung thủ đã ngồi ở ghế sau trong xe và bắn vào lưng ông qua ghế lái xe bằng súng săn. Sau khi ông Popov bị bắn, chiếc xe mất lái, lao xuống ruộng. Tuy bị thương nặng, nhưng ông vẫn cố bò ra khỏi xe. 

Cũng theo nhận định của cơ quan điều tra, ông Popov có thể biết kẻ đã ra tay sát hại mình. Đây không phải là kẻ giết người chuyên nghiệp, hắn không bắn viên đạn cuối cùng để đảm bảo nạn nhân phải chết, chiếc xe cũng không bị lục soát. Đã có 30 người là người quen, thân nhân và đại biểu Hội đồng Lập pháp tỉnh Tver được lấy lời khai.  

Ông Nikolai Popov sinh ngày 22-10-1945, làm Giám đốc Nông trường Mir từ năm 1981. Ông tham gia Hội đồng Lập pháp tỉnh Tver được 25 năm,  phụ trách các vấn đề về chính sách nông nghiệp, sử dụng và sở hữu tài nguyên thiên nhiên.  Theo cơ quan điều tra, tuy thực hiện chính sách cán bộ rất cứng nhắc, nhưng ông Popov lại luôn quan tâm tới  đời sống của nhân viên nông trường. 

Lời khai của kẻ thủ ác

Sau khi vụ án xảy ra, chiến dịch đặc biệt truy tìm kẻ giết hại ông Popov đã lập tức được triển khai. Ngày 2-10, cơ quan điều tra đã bắt được kẻ đã giết ông Popov, đó là Mikhail Golubev, 65 tuổi, người làng Mirny, huyện Torzhok, từng là kỹ sư nông nghiệp làm việc dưới quyền của ông Popov được 35 năm, nhưng đã thôi việc ở nông trường và hiện là cán bộ kiểm lâm. Golubev đã nhận tội, nhưng cho rằng việc giết ông Popov là vô tình. 

Theo cơ quan điều tra, Golubev đã tự ý bỏ việc ở nông trường vào năm 2014 vì vợ ông ta bị bệnh. Thời gian gần đây, ông ta rất muốn được quay lại nông trường làm việc, nhưng ông Popov không chấp thuận và cũng không muốn gặp mặt. Mặc dù vậy, Golubev vẫn quyết định đến gặp ông Giám đốc và đã mang theo súng để “buộc ông ấy phải tiếp chuyện”. 

Sáng sớm 23-9, khi đến gần nhà ông Popov ở làng Spas, Golubev đã núp sau bụi cây chờ đợi. Vào khoảng 6 giờ, sau khi đưa chiếc xe ô tô Suzuki ra khỏi sân nhà, ông Popov rời xe, quay lại khóa cổng. Lợi dụng lúc đó, Golubev đã lẻn lên, nấp ở ghế sau. Khi chiếc Suzuki ra  khỏi làng được một đoạn, Golubev ngồi thẳng người lên và theo lời ông ta, vô tình “súng đã cướp cò”, ông Popov bị đạn xuyên qua ghế trúng vào lưng. Sau đó, Golubev đi bộ vào khu rừng cách đó hơn một cây số để vứt khẩu súng và cái túi. Các tang vật này đã được thu giữ vào ngày 3-10-2015. 

Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra,  lời khai của Golubev cho thấy, hắn đã cố ý giết ông Popov. Golubev sở hữu khẩu súng săn một nòng cỡ 16 đã nhiều năm, nhưng hắn chỉ mới cưa nòng và báng súng, nạp đạn mới ngay trước khi đi gặp ông Popov. Ngày 25-9-2015, trong đám tang của ông Popov được tổ chức tại Nhà văn hóa của làng, Golubev vẫn bình thản đứng cạnh quan tài của người vừa bị hắn giết hại. Khi đó, không ai có thể nghĩ, hắn lại là kẻ giết ông Popov. Mikhail Golubev phải đối mặt với mức án tù đến 15 năm về các tội giết người và mua bán vũ khí bất hợp pháp.