Thư cảm ơn

ANTĐ - Kính gửi: Ông Bộ trưởng Bộ Công an / Đồng kính gửi: Ông Giám đốc Công an thành phố Hà Nội

Tên tôi Võ Văn Minh, là thương binh thời chống Mỹ, thương tật 81% hạng 1/4. Hiện nay tôi đã nghỉ hưu.
Địa chỉ: Nhà A6, lô 19, đô thị Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Hộ khẩu thường trú: 23A, ngõ 62 Nguyễn Viết Xuân, phường Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.
Tôi xin được gửi lời cảm ơn các đồng chí lãnh đạo ngành công an, cảm ơn Trung tá Phạm Văn Tuyên cùng các anh chị đang công tác tại bộ phận đăng ký mô tô xe máy Công an quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
Ngày 5-6-2013, sau rất nhiều lần đắn đo suy nghĩ, tôi mới mạnh dạn đến bộ phận Đăng ký xe quận Thanh Xuân làm lại giấy đăng ký xe máy do trước đó rất lâu bị trộm cắp móc túi. Thú thực vì lâu nay trong thâm tâm tôi vẫn có một điều gì đó không thiện cảm với cán bộ chiến sĩ ngành công an, nên trước lúc chưa được tiếp xúc với các anh tôi rất lo. Nhưng sau khi làm việc với Trung tá Phạm Văn Tuyên, số hiệu 115400 thì mọi ấn tượng không tốt của tôi đối với các anh được giải tỏa. Hình ảnh đẹp của người công an nhân dân trước đây đang trở về trong tôi.

Đó là sự tiếp tôi với thái độ rất chân tình, nhã nhặn, niềm nở, chu đáo và hướng dẫn chi tiết theo các thông tư của Bộ Công an của Trung tá Phạm Văn Tuyên. Đặc biệt là thông tư 12. Như vậy trong một thời gian rất ngắn hồ sơ phục hồi cấp lại đăng ký xe máy của tôi được hoàn tất. Quá bất ngờ, tôi đã ngỏ ý đưa phong bì để cảm ơn. Nhưng anh Tuyên đã từ chối và giải thích cho tôi về việc làm không đúng đó. Anh nói, đây là nhiệm vụ, trách nhiệm của các anh đối với tất cả công dân khi được tiếp xúc, chứ không riêng gì tôi.

Thái độ phục vụ và hiệu quả công việc của Trung tá Phạm Văn Tuyên đã phá vỡ trong tôi về những ấn tượng không tốt bấy lâu nay đối với ngành công an. Đúng là một việc nhỏ nhưng không nhỏ chút nào. Tôi nghĩ tượng đài người công an nhân dân sáng ngời lấp lánh được nhân dân và Tổ quốc tin yêu phải xây dựng từ những con người này, từ những công việc đời thường này.

Xin cảm ơn những cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân, những người “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.