THPT Xuân Mai thực sự đã trải qua một hành trình khó tin để góp mặt trong trận chung kết. Ít ai biết rằng, để có mặt ở sân Xuân Đỉnh mùa này, các cầu thủ Xuân Mai phải tự "liệu cơm, gắp mắm", bảo ban nhau vượt khó vì đam mê và khát khao được chơi bóng ở giải đấu lớn nhất dành cho lứa tuổi của mình.
“Anh em trong đội bóng thường phải tự góp tiền, huy động thêm từ người thân, thầy cô bộ môn... để đủ kinh phí dự giải, trang trải chi phí", một thành viên đội bóng Xuân Mai chia sẻ.
Không có điều kiện như rất nhiều trường khác, trong nhiều năm qua, có những trận các cầu thủ Xuân Mai phải tự chạy xe máy gần 40km mỗi chiều từ Xuân Mai lên sân Tây Hồ cũ (nay là sân Xuân Đỉnh), mất hơn một tiếng rưỡi di chuyển. Thậm chí, có mùa, cả đội phải thay nhau bắt xe buýt đến sân.
Khó khăn không chỉ nằm ở chuyện tiền bạc. Đội bóng thường không nhận được sự hỗ trợ đầy đủ như nhiều trường bạn. Phần lớn thời gian, cầu thủ Xuân Mai lặng lẽ ra sân, đá bóng vì đam mê, vì khát khao được thể hiện mình.
Chính trong hoàn cảnh ấy, tinh thần đoàn kết trở thành điểm tựa lớn nhất của đội. Từ các thầy cô bộ môn, phụ huynh cho đến những cựu cầu thủ từng khoác áo Xuân Mai nhiều năm trước, tất cả đều chung tay, góp từng chút một để giữ cho đội tiếp tục nuôi dưỡng giấc mơ.
Bước vào mùa giải 2025, Xuân Mai không được xếp vào nhóm ứng viên hàng đầu. Nhưng càng đi sâu, đội bóng này càng cho thấy bản lĩnh đáng nể. Từ vòng bảng đến các trận knock-out, Xuân Mai đá bằng sự lì lợm, kỷ luật và tinh thần không bỏ cuộc. Đỉnh điểm là chiến thắng nghẹt thở trước THPT Tự Lập ở tứ kết, rồi cú bứt phá trước THPT Phạm Văn Đồng ở bán kết để lần đầu tiên trong lịch sử bước vào chung kết giải.
Đó không chỉ là chiến thắng về chuyên môn. Đó là phần thưởng xứng đáng cho một tập thể biết vượt khó, dù con đường ấy gập ghềnh và nhiều thử thách hơn người khác. Với các cầu thủ Xuân Mai, đời học sinh chỉ có một lần duy nhất mà thôi.
Dù trận chung kết phía trước khép lại với kết quả nào, THPT Xuân Mai của mùa giải 2025 vẫn xứng đáng được nhắc đến như một "thế hệ kỳ tích" - nơi những cậu học biết đứng dậy từ khó khăn, biết nuôi dưỡng đam mê bằng ý chí và tinh thần tự lực, để bước ra sân chơi lớn với niềm tin vững vàng. Họ không chỉ đá bóng để tìm kiếm danh hiệu, mà còn để khẳng định rằng bóng đá học đường đẹp nhất khi được chơi bằng đam mê, khát vọng và trái tim luôn hướng về phía trước.