Thông tin thêm về vụ sản phụ tử vong khi sinh con ở trạm xá xã

ANTĐ-Trước cái chết của chị Thanh, nhiều người cho rằng do xe cấp cứu đến quá muộn (quãng đường gần 10km mà đi hết gần 1 tiếng). Trước thông tin này, tài xế điều khiển chiếc xe cấp cứu đã chia sẻ do trời tối, mưa to nên anh đã bị lạc đường

Như thông tin đã đưa, vào tối ngày 12-9, chị Nguyễn Thị Thanh (32 tuổi) trú ở xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc mang thai 39 tuần có dấu hiệu trở dạ nên được người nhà đưa vào trạm y tế xã chờ sinh con. Đến 23h30 phút, chị Thanh lên bàn đẻ.

Khoảng 30phút sau, chị Thanh sinh thường một bé trai nặng hơn 4kg. Sinh con được 40 phút thì chị Thanh có dấu hiệu mệt, chảy máu. Sợ sản phụ bị băng huyết, bác sỹ trực đã truyền nước và gọi xe cấp cứu.

Thế nhưng, gần 1 tiếng sau, xe cấp cứu mới đến nơi thì chị Thanh đã lịm đi và tử vong sau đó. Trước cái chết của chị Thanh, nhiều người cho rằng nếu xe cấp cứu đến sớm thì có thể cứu được người mẹ này.

Người thân tổ chức lễ tang cho chị Thanh.

Ngày 13-9, anh Hồ Ngọc Đông (30 tuổi), tài xế lái xe cứu thương thuộc Đội vận chuyển cấp cứu 115 Nghệ An cho biết, sau khi nhận được lệnh thì vào lúc 1h57’ rạng sáng 12-9 thì anh và một nhân viên y tế tên là Nguyễn Trung Kiên (26 tuổi) nhanh chóng xuất phát.

Sau khi xuất phát, do đêm khuya, trời lại mưa nên anh Đông loay hoay tìm đường vào xã Phúc Thọ mãi mà không thấy. Phải đến 2h34’ sáng, tức là mất gần 40 phút cho quãng đường 10km xe của anh Đông mới vào đến trạm xá.

Anh Đông cùng điều dưỡng tiếp nhận bệnh nhân trong tình trạng tím tái và ngất lịm. Khi đưa bệnh nhân lên xe, anh Đông cho xe chạy nhanh nhất có thể nhưng vẫn không kịp, chị Thanh đã tử vong từ trước.

Anh Đông trần tình lại việc bị lạc đường dẫn tới đến trạm xá muộn.

“Nhận tin báo, tôi biết đây là ca nguy cấp nên đi ngay không chần chừ. Tuy nhiên, do trời mưa, tối, đường vào xã lại không có bảng chỉ dẫn nên chúng tôi bị lạc đường. Loay hoay mãi mới vào đến nơi, đúng là tôi có đến muộn hơn so với bình thường khoảng 10 phút”, anh Đông trần tình.

Ông Phạm Văn Long-Phó giám đốc Bệnh viện 115 Nghệ An - đơn vị quản lý đội xe cấp cứu 115 Nghệ An cũng thừa nhận là có chậm hơn so với thực tế. Nhưng cũng như tài xế Đông, vị này cho rằng do thời tiết mưa to, trời tối nên việc lạc đường cũng có thể xảy ra.

Trong khi đó, lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An cho biết, cơ quan này đã yêu cầu Trung tâm y tế huyện Nghi Lộc và Bệnh viện Sản nhi Nghệ An báo cáo sự việc để điều tra, đưa ra kết luận cuối cùng. Còn việc xe cấp cứu đi lạc đường dẫn đến chậm cấp cứu thì không thể xử lý được mà chỉ rút kinh nghiệm.

Được biết, anh Đông có gần chục năm lái xe và hơn 2 năm lái xe cấp cứu cho bệnh viện 115 Nghệ An. Sáng ngày 13-9, gia đình đã tổ chức tang lễ cho nạn nhân theo các phong tục địa phương.