Liên quan đến vụ “Cướp tại cửa hàng sữa trên đường Hoàng Hoa Thám” xảy ra tại cửa hàng sữa T (số 13 đường Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM) như ANTĐ Online đã thông tin, bước đầu cơ quan công an đã làm rõ 1 số tình tiết liên quan đến vụ cướp. Nạn nhân Lê Thị T (SN 1987, ngụ tỉnh Hải Dương, tạm trú quận 12) đến nay đã hồi tỉnh, khai báo toàn bộ diễn biến vụ việc với công an.

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường
Phía bệnh viện Trưng Vương, quận 10, TP.HCM xác nhận, nạn nhân T đang điều trị tại khoa ngoại Lồng ngực – Mạch máu – Thần kinh của bệnh viện này. Trưởng khoa, bác sĩ Trịnh Quốc Minh xác nhận, trong đêm 9/3 nạn nhân T nhập viện trong tình trạng bị khoảng 9 vết thương do vật nhọn gây ra ở vai trái, cổ trái, cổ phải, mí mắt… Nạn nhân bị sốc mất máu, tụt huyết áp, khó thở, khí tràn dịch phổi trái và phải…
Trong đêm các y bác sĩ bệnh viện đã tiến hành phẫu thuật. Đến sáng 10/3 về cơ bản, nạn nhân T đã qua cơn nguy kịch, đã hồi tỉnh, có thể trò chuyện.
Bước đầu chị T kể, 20h tối ngày 9/3 chỉ có 1 mình chị trực bán tại cửa hàng T nói trên. Lúc này có 1 thanh niên bước vào, chị T nghĩ là khách mua hàng như thông thường.
Khi đến gần, người thanh niên này rút dao dí sát ngay cổ, uy hiếp và yêu cầu chị T đưa hết tiền bạc ra. Biết gặp cướp, lo sợ nguy hiểm nên chị T không dám phản ứng hay kêu la.

Nạn nhân Lê Thị T điều trị tại bệnh viện
Đối tượng lấy băng keo chuẩn bị sẵn, dán miệng chị T rồi lục tủ lấy đi số tiền 2 triệu đồng. Lúc đối tượng gây án, chị T có cựa quậy, bất ngờ kẻ này quay lại dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào các vị trí trên cơ thể chị T. Sau đó đối tượng bỏ chạy ra ngoài mà theo nhận định là leo lên xe gắn máy có đồng bọn chờ sẵn rồi tẩu thoát.
Sau đó có 1 người khách vào cửa hàng mua sữa. Người này phát hiện ra tình trạng chị T đang nằm trên sàn nhà nên đã truy hô, kêu gọi người dân xunh quanh ứng cứu, đưa chị T đi cấp cứu và trình báo cơ quan công an.
Khi nhận được tin báo, công an quận Tân Bình phối hợp cùng các cơ quan chức năng khác tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Tại đây cơ quan công an có thu giữ 1 con dao Thái Lan, được cho là kẻ cướp vứt bỏ lại, trước khi tẩu thoát.