Trao đi và nhận lại

Trao đi và nhận lại

ANTD.VN - Sáng chủ nhật, Tracy dậy sớm ra siêu thị để mua đồ ăn  cho cả tuần vì cô không có thời gian để đi chợ hàng ngày. Chọn đồ xong khi đi ra quầy tính tiền, Tracy mới tá hỏa vì hàng người xếp hàng chờ thanh toán dài, thế này sẽ phải chờ rất lâu mà cô thì còn rất nhiều việc phải làm vào ngày chủ nhật, nhưng chẳng còn cách nào khác, Tracy ngán ngẩm xếp hàng.
Làm điều tốt nhằm mục đích gì?

Làm điều tốt nhằm mục đích gì?

ANTD.VN - Thời tiết oi nồng thế này mà trông bác thật thảnh thơi, mặt mũi có vẻ mãn nguyện. Chắc bác vừa ngậm củ sâm nên mới tươi tỉnh thế?
Thêm một nỗi lo

Thêm một nỗi lo

ANTĐ - Mỗi khi có việc phải ra đường bác sợ nhất loại phương tiện giao thông nào?
Biết ơn cha mẹ

Biết ơn cha mẹ

ANTĐ - Tiểu Lan với tay vặn báo thức chiếc đồng hồ ở đầu giường thì nhớ ra đồng hồ đã hết pin từ mấy hôm mà cô quên chưa mua, ngày mai cô phải dậy sớm từ 6h vì ở công ty có cuộc họp quan trọng. Ngoài trời tuyết rơi dày đặc, lạnh thấu xương, nếu không để báo thức cô sẽ dậy muộn. 
Lòng tin

Lòng tin

ANTĐ - Gần trưa Martin mới tỉnh ngủ, nhìn quanh nhà trống hoác, anh ta nhớ lại đêm qua mình đã thua sạch ở sòng bạc, giờ một đồng trong túi cũng chẳng còn.  
Đi bộ đội cho nên người

Đi bộ đội cho nên người

ANTĐ - Nắng nôi thế này, ngồi không đã vã mồ hôi sao ông không tìm nơi trú nắng mà cứ tất bật cho khổ cái thân ra.
Tôi đang bối rối trước tình yêu của học trò

Tôi đang bối rối trước tình yêu của học trò

ANTĐ - Tôi đã nhận lời yêu thầy giáo. Thày tên Vinh, hơn tôi 12 tuổi, người Hà Nội. Đã ngoài 30 nhưng anh không hề hối thúc chuyện làm đám cưới, vì còn hơn 3 năm nữa tôi mới tốt nghiệp. Anh hoạch định rõ tương lai: sẽ cố gắng học giỏi, anh xin nhà trường giữ tôi ở lại. Sau khi tôi tốt nghiệp mới cưới. Vinh nói sao, làm đúng như vậy. Chúng tôi đã hết sức “giữ gìn” trong quá trình yêu nhau, thậm chí cùng trong một trường mà nhiều tuần chỉ gặp nhau vào những ngày nghỉ. Tôi ở ký túc xá. Hầu như anh không bao giờ xuất hiện. Cần lắm thì gọi điện thoại hoặc nhắn tin. Tôi học giỏi, các kỳ thi đều đạt kết quả cao, đứng đầu lớp. Tình yêu của chúng tôi công khai, được nhiều người ủng hộ.
“Sếp” cũng... ăn cắp vặt!

“Sếp” cũng... ăn cắp vặt!

ANTĐ - Chắc anh nghĩ tôi đã ngủ. Bỗng qua chiếc gương chiếu hậu trong xe, tôi nhìn thấy anh Thành lấy trong túi ra sợi dây chuyền vàng óng ánh nhét vào chiếc cặp. Anh làm việc ấy rất nhanh, lái xe không thể biết nhưng lại đúng lúc tôi mở mắt nhìn vào gương.
Mâu Thanh Thủy vẫn nguy kịch

Mâu Thanh Thủy vẫn nguy kịch

ANTĐ - Gần một ngày sau khi tai nạn xảy ra, quán quân Vietnam's next top model 2013 Mâu Thanh Thủy vẫn đang trong tình trạng hôn mê, tiếp tục được các bác sỹ theo dõi. Trên trang Fanpage của Thanh Thủy, ngoài những chia sẻ lo lắng cho cô, một số thành viên có ý cho rằng Thủy đang tạo scandal và ngay lập tức những lời bình luận ác ý này đã bị cộng đồng mạng lên án gay gắt.  
Người tốt ở quanh ta

Người tốt ở quanh ta

ANTĐ - Ra chợ, tôi mua mấy củ su hào về ngâm dấm. Vì mua nhiều, tôi chờ người bán gọt. Bỗng, một cái vỏ su hào to đùng văng cả lên mắt tôi. Tôi nghiêng đầu né tránh, bụng thầm nghĩ: “Phụ nữ gì mà vô ý, vô tứ”.
Đừng kết luận vội vàng

Đừng kết luận vội vàng

ANTĐ - Trong siêu thị, một người phụ nữ đang rất hào hứng mua đồ, trong giỏ của cô đầy những thịt, trứng, bơ và các loại rau củ quả tươi ngon. Tuy mua ở siêu thị giá đắt hơn ở ngoài chợ nhưng hôm nay cô không ngại vì cô sắp sửa đón một vị khách quý tới nhà ăn tối.
Bố ngoại tình ở tuổi 75

Bố ngoại tình ở tuổi 75

ANTĐ - Bố tôi năm nay 75 tuổi, là trí thức về hưu. Do còn khỏe nên ông rất hăng hái tham gia các câu lạc bộ ngoài trời. Trong khi đó, mẹ tôi đau yếu liên miên nên thường quanh quẩn ở nhà. Gần đây, tôi nghe được thông tin bố tôi và một phụ nữ kém ông 30 tuổi trong CLB khiêu vũ có mối quan hệ khá thân thiết. Tôi hỏi thì ông khẳng định quan hệ này trong sáng, không có vấn đề gì. Tuy vậy, trong một lần đến siêu thị, tôi đã tận mắt chứng kiến bố tôi đi cùng người phụ nữ kia và có những cử chỉ rất âu yếm. Tôi thực sự bị sốc nhưng không biết làm thế nào. Tôi sợ nếu công khai mọi chuyện, mẹ tôi sẽ đau buồn mà ốm nặng. Xin hãy cho tôi lời khuyên! Nguyễn Thảo Chi (Quận Tây Hồ, Hà Nội)
Chồng cắn răng để vợ ra ngoài tìm trai "bóc bánh trả tiền"

Chồng cắn răng để vợ ra ngoài tìm trai "bóc bánh trả tiền"

ANTĐ - Đúng như lời Hằng nói, ngoài những phút "vui vẻ" ở ngoài, cô vẫn chăm lo cho tôi và bọn trẻ rất cẩn thận, thậm chí còn có phần hơn cả lúc trước, ấy là khi tôi chưa phát hiện ra bí mật của vợ. Thế nên, tôi đành làm một thằng đàn ông hèn nhát, nhắm mắt làm ngơ cho vợ ra ngoài "bóc bánh trả tiền".

Tình yêu công việc là động lực

Tình yêu công việc là động lực

ANTĐ - “Tôi rất ngại nói về công việc của mình bởi tự thấy rằng những việc mình đã làm không có gì to tát cả. 14 năm nay, tôi đã gắn bó và yêu thích công việc CSKV và nhờ nó tôi đã không ngừng học hỏi để ngày càng hoàn thiện mình...”.

Nhà biên kịch Phan Huyền Thư: “Nghề của tôi không cần nổi tiếng”

Nhà biên kịch Phan Huyền Thư: “Nghề của tôi không cần nổi tiếng”

ANTĐ - Nhắc tới Phan Huyền Thư, người ta nhắc đến một người phụ nữ thông minh, sắc sảo và một nhà biên kịch tài năng. Người ta cũng không quên gắn tuổi thơ nhọc nhằn của Phan Huyền Thư với mẹ chị, một người đàn bà với số phận truân chuyên - NSND Thanh Hoa. Nhưng khi hỏi về điều này, Thư bảo, chị luôn cảm ơn bà đã để chị phải sống một tuổi thơ thiếu thốn, bởi lẽ, cũng chính điều đó đã làm nên Phan Huyền Thư của ngày hôm nay.

Yêu cô giáo cũ

Yêu cô giáo cũ

ANTĐ - Tôi năm nay 30 tuổi, đang yêu một người hơn tôi 7 tuổi. Đây là cô giáo dạy cấp 2 của tôi. Ngay từ khi gặp cô, tôi đã có cảm tình song hồi đó còn quá nhỏ nên tôi không dám thể hiện tình cảm. 
“Hoa thép” trên thao trường

“Hoa thép” trên thao trường

ANTĐ - Ở nhà, họ là những phụ nữ lo chuyện bếp núc, chồng con. Thế nhưng, ở trường, họ lại là giáo viên dạy các nam học viên Cảnh sát đặc nhiệm những thế võ, những cách đối phó với tình huống nguy hiểm. Làm “tròn vai” cả hai nhiệm vụ ấy đã quá đủ để người khác khâm phục họ. Lần đầu tiên, Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang có hai nữ giáo viên dạy võ thuật. Họ đã thổi luồng gió mới vào những khoa mục trên thao trường Công an nhân dân.