Thoát chết nhờ điện thoại trong vụ xả súng tại hộp đêm ở Istanbul

ANTD.VN - Công dân Mỹ duy nhất bị thương trong vụ xả súng tại hộp đêm Reina ở thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ đã được chính chiếc điện thoại di động của anh cứu sống. 

Jacob Raak bị thương trong vụ tấn công

Anh William Jacob Raak, 35 tuổi, là một trong khoảng 600 người đang tưng bừng đón năm mới ở hộp đêm này thì kẻ tấn công bước vào xả súng liên tục lúc 1h15 sáng 1-1, làm 39 người thiệt mạng và khoảng 70 người khác bị thương.

Michael Raak, em trai William Jacob Raak, cho hay, viên đạn đã bắn trúng điện thoại của Jacob Raak, trước khi bật ra trúng vào đầu gối của anh.

Các bác sĩ nói rằng chính chiếc điện thoại này đã ngăn cản không cho viên đạn ghim sâu thêm vào, có thể cắt đứt một động mạch chính trong đùi và có thể đã làm Jacob Raak thiệt mạng.

Trong cuộc phỏng vấn với NBC News, Jacob Raak cho hay anh giả chết nằm trên sàn khi tên sát nhân tiếp tục đi tới.

Tất cả 7 người trong nhóm của Raak đều trúng đạn nhưng may mắn chỉ bị thương. 

Theo Theo AP

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng