Thỏa sức "quan hệ" với bạn tù do bị giam nhầm phòng nữ

ANTĐ - Một sự việc hi hữu đã xảy ra tại khu liên hợp nhà giam của thành phố Stirling, Scotland, khi một phạm nhân có giới tính không rõ ràng, đã phải chuyển từ nhà giam nữ về khu vực giam phạm nhân nam sau khi quản giáo phát hiện anh ta đã "thoải mái" quan hệ tình dục với bạn tù.

Tên sát nhân Paris Green cùng đồng bọn đã bị tòa án tuyên phạt 18 năm tù giam vì một vụ án man rợ mà chúng đã thực hiện hồi đầu tháng 3. Trong quá trình bị bắt, với dáng vẻ yểu điệu cùng mái tóc dài và giọng nói "eo éo", Paris khai rằng mình là người chuyển giới đã lâu.

Vào hồi tháng 3 vừa qua, Paris với Kevin MacDonagh (23 tuổi) và Dean Smith (20 tuổi) có va chạm với một người đàn ông trung niên là Robert Shankland. Sau một trận tranh cãi, chúng lên kế hoạch đưa ông Robert tới một ngôi nhà thuộc vùng ngoại ô thị trấn Glenrothes, miền trung Scotland rồi bắt trói nạn nhân và tra tấn dã man tới chết.

Paris Green và Robert Shankland

Sau khi thành án, Paris khai trước tòa rằng mình là phụ nữ, nên hắn được đưa tới khu vực giam phạm nhân nữ.

Và chỉ trong vòng 5 tuần, hắn đã thỏa sức quan hệ tình dục với bạn tù cho tới khi bị phát hiện.

Thực chất Paris Green có tên khai sinh là Peter Laing, hắn chưa hề chuyển giới được bởi trước khi giết nạn nhân hắn vẫn đang trong quá trình gom góp tiền để có thể đi phẫu thuật.

Sự việc gây phẫn nộ với người nhà nạn nhân, họ bức xúc nói: “Pháp luật có phải là trò đùa đâu mà không phân biệt được đâu là nam đâu là nữ!”