Thổ Nhĩ Kỳ 0-1 Croatia: Modric tỏa sáng, Croatia khởi đầu thuận lợi

ANTĐ - Cú vô lê đẹp mắt của tiền vệ Luka Modric trở thành bàn thắng duy nhất của trận đấu giúp Croatia đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ 1-0, một sự khởi đầu không thể thuận lợi hơn với đội bóng áo kẻ carô.

Ngày thi đấu thứ ba tại EURO 2016 bắt đầu với cuộc chạm trán giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Croatia trong khuôn khổ Bảng B. Đây là một trong những cặp đấu được đánh giá là ngang sức nhất kể từ lúc giải vô địch các quốc gia châu Âu khởi tranh trên đất Pháp. Thổ Nhĩ Kỳ chính là đội bóng khiến cho người khổng lồ Hà Lan phải ôm hận tại vòng loại, trong lúc Croatia có trong tay dàn cầu thủ khá đồng đều, với không ít ngôi sao thi đấu tại các giải VĐQG lớn của châu Âu. 

Thổ Nhĩ Kỳ tràn lên tấn công trong những giây đầu tiên

Thổ Nhĩ Kỳ tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc, nhưng Croatia là đội bóng chơi tốt hơn trong hiệp đấu đầu tiên. Nếu chính xác hơn một chút, Ivan Rakitic có thể ghi bàn thắng mở tỷ số cho đội bóng áo kẻ ca rô ngay từ phút thứ hai của trận đấu. Trong hiệp đầu tiên, Croatia đã có ít nhất 4 tình huống dứt điểm, trước lúc mang đến sự khác biệt bằng bàn thắng từ cú sút xa của Luka Modric.

Công bằng mà nói, Croatia có sự chuẩn bị tốt hơn và sở hữu đội hình giàu chiều sâu hơn so với Thổ Nhĩ Kỳ. Dưới hàng phòng ngự đội bóng áo kẻ ca rô có sự phục vụ của đội trưởng Dario Srna, cầu thủ thường xuyên lên xuống như con thoi bên hành lang phải. Một "bài" rất quen thuộc của ngôi sao khoác áo Shakhtar Donetsk là những miếng khoét sâu vào cánh, trước lúc căng ngang vào trung lộ. 

Corluka của Croatia bị cầu thủ của Thổ Nhĩ Kỳ "đánh" chảy máu đầu

Trên hàng tấn công, Croatia đặt lên hàng phòng ngự của Thổ Nhĩ Kỳ một áp lực rất lớn nhờ sự xuất hiện của Mario Mandzukic, cầu thủ từng chinh chiến tại Bayern Munich, Atletico Madrid và hiện đầu quân cho Juventus. Tuy nhiên, sức mạnh thực sự của đội bóng áo kẻ ca rô nằm ở khu trung tuyến, nơi Ivan Rakitic của Barcelona đá cặp với Modric của Real Madrid. Không ai khác, Modric là tác giả của bàn thắng duy nhất trong hiệp 1. 

Diễn biến trong hiệp đấu thứ hai nghiêng hẳn về phía Croatia. Việc Thổ Nhĩ Kỳ dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng giúp cho hàng tấn công của đội bóng áo kẻ ca rô có nhiều đất hơn. Chỉ trong vòng 10 phút đầu tiên, Srna có thêm 2 cơ hội ngon ăn để có thể nâng tỷ số lên cho Croatia. Thế nhưng, trong lúc tình huống đá phạt đi vào xà ngang, cú dứt điểm khác của cầu thủ này đi chệch cột dọc. 

Cú vô lê đẹp mắt của Modric ghi bàn thắng mở tỷ số cho Croatia

Giữa hiệp 2, sự vượt trội của Croatia được khẳng định bằng tình huống đánh đầu nguy hiểm khác, nhưng họ vẫn chưa có thêm bàn thắng trong trận đấu trên sân Parc des Princes. 

Về phần mình, bất chấp sử dụng cả 3 quyền thay người trong nửa đầu hiệp 2, "cáo già" Fatil Terim không thể giúp Thổ Nhĩ Kỳ thay đổi cục diện trận đấu. So với Croatia, đội bóng áo đỏ thua kém hơn hẳn ở khả năng tổ chức và họ rất khó để xuyên phá hàng phòng ngự bọc lót rất tốt cho nhau của đối phương.

Chỉ một mình Turan là không đủ để Thổ Nhĩ Kỳ gây sức ép lên đội bóng có chiều sâu hơn như Croatia. Đó cũng là lý do tại sao các học trò của Terim thường phải sử dụng tiểu xảo để ngăn chặn những đường lên bóng của đối phương, với ít nhất một trong những tình huống như vậy khiến Corluka của Croatia phải đổ máu.

Tuy phung phí thêm hàng loạt tình huống hãm thành nguy hiểm trong hiệp 2, tỷ số 1-0 là đủ giúp Croatia thắp sáng hy vọng giành vé vào giai đoạn hai tại EURO 2016.

Đội hình thi đấu

Thổ Nhĩ Kỳ: Babacan; Gonul, Topal, Balta, Erkin; Tufan, Inan, Ozyakup (Sen, 46'); Calhanoglu, Tosun (Mor, 69’), Turan (Yilmaz, 65’).

Croatia: Subasic; Srna, Corluka, Vida, Strinic; Modric, Badelj; Brozovic, Rakitic (Schildenfeld, 89'), Perisic (Kramaric, 86'); Mandzukic (Pjaka, 90+3).