Hà Nội

Thợ kim khí "thửa" kiếm "độc" mang đi dạo phố

ANTĐ - Là một thợ kim khí, Tùng tỉ mỉ thửa một lưỡi kiếm hình con rồng uốn lượn và mang đi dạo phố...
Khoảng 21h  ngày 22/08/2013, tổ công tác Y8/141 do Trung tá Phùng Văn Minh chỉ huy làm nhiệm vụ tại nút giao thông Giảng Võ – Cát Linh, trong lúc làm nhiệm vụ trinh sát phát hiện một thanh niên điều khiển xe gắn máy mang BKS 33M7 – 3516, không đội mũ bảo hiểm có biểu hiện nghi vấn. Ngay lập tức tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính. Nam thanh niên không chấp hành hiệu lệnh, mà lao lên vỉa hè, quay đầu xe bỏ chạy, nhưng đã bị tổ công tác khống chế và đưa về chốt.

Thợ kim khí "thửa" kiếm "độc" mang đi dạo phố ảnh 1
Kiếm tự chế của đối tượng

Tại đây, nam thanh niên khai nhận là Trần Anh Tùng (SN 1988; trú tại Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng) hiện đang làm thợ cơ khí tại Hà Nội... Qua kiểm tra chiếc ba lô Tùng mang theo tổ công tác phát hiện một thanh kiếm tự chế làm bằng inox sắc, nhọn dài khoảng 50cm. Đặc biệt phần lưỡi kiếm được chế tác rất tỉ mỉ, giống hình con rắn uốn lượn.
Thợ kim khí "thửa" kiếm "độc" mang đi dạo phố ảnh 2
Đối tượng Trần Anh Tùng - thợ kim khí

Qua đấu tranh ban đầu, Tùng khai nhận thanh đoản kiếm do một người bạn mới tặng định mang về treo ở phòng để “trang trí” cho đẹp mắt. Khi kiểm tra thanh kiếm, trung tá Phùng Văn Minh nhận định, đây là loại hung khí có khả năng gây sát thương cao.

Hiện vụ việc được bàn giao CAP Cát Linh tiếp tục xử lý và làm rõ.