Thiếu nữ 17 tuổi lên kế hoạch đám tang cho mình

(ANTĐ) - Biết mình chẳng còn sống được bao lâu với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, Donna Shaw, cô thiếu nữ 17 tuổi người Anh bắt đầu lên kế hoạch chi tiết cho tang lễ của mình, trong đó, các chàng trai đến dự đều phải thắt cà vạt màu hồng.

Thiếu nữ 17 tuổi lên kế hoạch đám tang cho mình

(ANTĐ) - Biết mình chẳng còn sống được bao lâu với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, Donna Shaw, cô thiếu nữ 17 tuổi người Anh bắt đầu lên kế hoạch chi tiết cho tang lễ của mình, trong đó, các chàng trai đến dự đều phải thắt cà vạt màu hồng.

Donna Shaw

Donna Shaw

Tháng 2-2010, Donna Shaw bị chẩn đoán mắc phải một dạng ung thư xương hiếm thấy. Dù đã phẫu thuật và hóa trị, song bệnh của cô không hề thuyên giảm. Tháng trước, các bác sỹ đành tuyên bố hết thuốc chữa. Điều đó có nghĩa, Donna chỉ sống thêm được vài tháng.

Trong khi mẹ cô vô cùng tuyệt vọng, Donna lại không hề tỏ ra bi quan về điều đó. Bản kế hoạch về đám tang mà Donna đã vạch ra hết sức cụ thể, gồm bản nhạc nào sẽ được phát hay màu sắc của loại hoa sẽ được cắm trong lễ đường cũng như để trên nắp quan tài.

Theo yêu cầu của Donna, tất cả khách nam dự tang lễ đều phải đeo cà vạt màu hồng, màu mà cô yêu thích. Cô sẽ mặc chiếc váy phù dâu từng mặc trong đám cưới của mẹ với cha dượng vào năm 2008, “vì đó là ngày hạnh phúc nhất của tôi”, Donna nói. Cuối cùng, Donna muốn tro xương của mình sẽ được rải ở khu giải trí nổi tiếng Brighton Pier, nơi đã rắc tro bà ngoại cô.

Thùy Chi

(Theo Dailymail)