Thiện và ác

ANTĐ - Dạo này, đọc báo thấy ngày nào cũng vài vụ án mạng. Cảm giác bất an nhiều hơn cảnh giác.

- Ở nhiều nước cũng đầy rẫy tội ác, sát nhân đấy thôi.

- Nếu truyền thông cứ xoáy vào tội ác, vô hình trung bỏ quên những mặt tử tế, lương thiện của con người.

- “Nhân tri sơ tính bản thiện”. Một luật sư nói, dạy cho giới trẻ tự vệ trước cái ác, trong sạch là vũ khí quan trọng nhất chứ không phải dạy họ kinh nghiệm để đối phó với tội ác.

- Nói thế thì truyền thông có lỗi khi lôi kéo xã hội vào một số vụ án nghiêm trọng mà sao nhãng phần lớn những mảng sáng, hướng thiện của xã hội.

- Một văn hào nước Nga từng nói: “Cái đẹp cứu rỗi cuộc sống”. Nói về cái đẹp, tạo ra cái đẹp cũng là một cách để đẩy lùi tội ác.

- Vừa rồi đọc báo được biết, một nhóm thanh niên, sáng chủ nhật nào cũng phát miễn phí 500 ổ bánh mỳ cho trẻ bán báo, đánh giày, người chạy “xe ôm”, phụ hồ ở TP.HCM.

- Bánh mỳ có đủ hết: Xíu mại, chả, trứng, dưa leo. Tiền thì lại chính từ kinh doanh sạp báo, mỗi tờ chỉ lời được vài trăm đồng gom góp lại để cho ra lò sạp bánh mì.

- Thế thì mỗi tờ báo cũng “góp phần” từ thiện, đẩy lùi cái ác!