- Binz lần đầu nhập cuộc, Liên Bỉnh Phát nói lời chia tay "Chiến sĩ quả cảm"
- Phạm Anh Khoa trở lại với diện mạo mới đầy năng lượng
- Á hậu Linh Đan về thăm và trao quà tại trường cũ
Hình ảnh của phim gây ám ảnh mạnh mẽ ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi sự tương phản khốc liệt giữa hình ảnh trung tâm và không gian xung quanh. Giữa căn phòng chật hẹp với ánh đèn vàng nhợt nhạt chiếu ở vị trí trung tâm là một người đàn ông trần truồng, trên người chằng chịt những vết bầm dập, vết thương cũ chưa kịp lành, vết thương mới còn đang rỉ máu. Đôi tay người đàn ông cũng bị trói chặt bằng dây thừng, quặt hẳn ra sau trong thế ngồi bất lực trên chiếc ghế sắt, chân bị siết chặt bởi sợi xích còn đôi mắt chìm trong bất lực.
![]() |
Hình ảnh đầu tiên của "Thiên đường máu" gây ám ảnh |
Dưới sàn nhà, những vết máu loang lổ, có thể là kết quả của một cuộc tra tấn chưa có hồi kết. Xung quanh anh, có hàng tá người nhưng không ai trong căn phòng thèm ngoái nhìn. Tất cả ngồi chăm chú trước màn hình máy tính, mải miết với công việc của riêng mình, phớt lờ và vô cảm trước sự hiện diện đau đớn ngay bên cạnh. Tất cả tạo nên một không gian ngột ngạt, bạo lực và cô độc đến đáng sợ.
Hình ảnh trên không chỉ gợi ra sự tàn bạo của bạo lực thể xác, phơi bày sự thật trần trụi về nạn bóc lột, cưỡng bức lao động trong thế giới ngầm của các “thiên đường ảo” còn mang ý nghĩa ẩn dụ. Hình ảnh những người ngồi máy tính quay lưng với bi kịch ngay bên cạnh họ chính là phép ẩn dụ về sự lạnh lùng đáng sợ, sự vô cảm khi mọi nỗi đau trở thành bình thường, không một chút cảm thông hay chia sẻ. Tất cả dường như đều bị biến thành công cụ, bị cuốn vào vòng xoáy tiền bạc và quyền lực.
![]() |
Quang Tuấn và Hoài Lâm cùng diễn xuất trong phim "Thiên đường máu" |
Câu slogan “Không phải con đường nào cũng dẫn tới hạnh phúc” như một lời khẳng định, một lời cảnh tỉnh đanh thép và gợi mở hướng đi nội dung của bộ phim. Đằng sau những lời mời gọi hấp dẫn về cơ hội đổi đời, về sự tự do tài chính hay những “thiên đường”, có thể là sự giam cầm, bạo lực, sự hủy hoại cả về thể xác, tinh thần và có thể dẫn con người tới địa ngục. Đó chính là mặt tối của “giấc mơ hạnh phúc” mà biết bao nhiêu con người đang cố gắng đeo đuổi, thậm chí trong mù quáng. Nơi được gọi là “thiên đường” có hay chăng thực chất lại được xây dựng trên bi kịch, máu và cả niềm tin ngây thơ, mù quáng với vô số cái bẫy đang trực chờ được giăng sẵn.
"Thiên đường máu" quy tụ dàn diễn viên thực lực gồm: NSƯT Hạnh Thuý, Quang Tuấn, Hoài Lâm, Quách Ngọc Ngoan, Sỹ Toàn, Thanh Hương, Bích Ngọc, NSƯT Hạnh Thuý, Hoàng Yến, Lê Minh Thuấn, Lâm Thanh Sơn, Đình Hiếu, Hoàng Trinh… Tiết lộ về vai diễn trong phim, ca sĩ Hoài Lâm cho biết đây là vai diễn rất khó và anh phải cố gắng hết sức mình để có thể hoàn thiện một cách tốt nhất. Thông qua một đoạn video hậu trường, Hoài Lâm cũng gửi gắm thông điệp: “Lúc ở nhà ước mơ đủ thứ còn lúc ra khỏi nhà rồi chỉ muốn được về nhà thôi”.
![]() |
Trong khi đó, Quang Tuấn cũng hé lộ dù vai diễn này không phải yêu cầu giảm cân khắc nghiệt , nhưng trong khoảng 10 ngày anh cũng đặt mục tiêu giảm khoảng 4kg để phù hợp với ngoại hình khắc khổ của nhân vật như đạo diễn mong muốn. Anh cũng cho biết vai diễn của mình sẽ rất ghê gớm, dữ dội dù không phải phim kinh dị. Hiện tại, nội dung của phim hay vai diễn của các diễn viên còn đang giữ kín.
Trước đó, phía nhà sản xuất hé mở, "Thiên đường máu" có nội dung xoay quanh câu chuyện về tệ nạn lừa đảo người Việt đi nước ngoài làm việc. Bộ phim được lên ý tưởng từ hơn một năm trước, do chính đạo diễn Hoàng Tuấn Cường, NSƯT Hạnh Thúy cùng tổ biên kịch chấp bút kịch bản. "Thiên đường máu" do Mega GS sản xuất với sự hỗ trợ của Điện ảnh Công an Nhân dân. Phim dự kiến khởi chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc từ ngày 31-12-2025.