Thị trường phim Tết 2016: Nhiều "vị lạ" nhưng không dễ lấy tiền khán giả

ANTD.VN - Trong số các phim “chốt” thời điểm ra rạp vào dịp Tết 2017 có một phim kinh dị, còn lại đều là phim hài. Bên cạnh đó, với sự góp mặt của nhiều gương mặt đạo diễn trẻ hứa hẹn mang đến luồng gió mới cho khán giả Tết năm nay. 

Thị trường phim Tết 2016: Nhiều "vị lạ" nhưng không dễ lấy tiền khán giả ảnh 1

Sẽ có nhiều “vị lạ” trong bữa tiệc phim Tết 2017

Ẩn số phim kinh dị

 Trong số những bộ phim ra rạp vào dịp Tết 2017 sắp tới, “Lời nguyền gia tộc” của đạo diễn Đặng Thái Huyền là tác phẩm duy nhất thuộc thể loại kinh dị. Đây có thể xem là hướng đi mạo hiểm của nhà sản xuất bởi từ trước tới nay, việc mua vé xem phim kinh dị vào dịp đầu năm không phải là lựa chọn của số đông khán giả.

Minh chứng là thị trường phim Tết năm ngoái cũng ghi nhận sự góp mặt của bộ phim kinh dị duy nhất - “Ám ảnh”. Tuy nhiên, bộ phim của đạo diễn Bảo Nguyễn sau một thời gian ra rạp trong lặng lẽ thì tuyệt nhiên không thấy nhà sản xuất đả động đến yếu tố doanh thu. Mặc dù đến tận trước ngày ra rạp, bộ phim này còn không gắn mác kinh dị mà được quảng bá là tác phẩm mang hơi hướng giật gân song vẫn không thu hút được khán giả đến xem. 

Chính vì vậy, việc “Lời nguyền gia tộc” chọn khởi chiếu trong dịp Tết sắp tới càng khiến nhiều người tò mò về độ “liều” của nhà sản xuất. Song  đây lại được xem là ẩn số được kỳ vọng nhất trong mùa phim Tết năm nay. Sở dĩ vậy bởi người dàn dựng bộ phim này là Đặng Thái Huyền - nữ đạo diễn trẻ từng làm nên “cơn sốt” ngoài sức tưởng tượng với bộ phim điện ảnh về đề tài hậu chiến “Người trở về”.

Việc Đặng Thái Huyền nhận làm phim thương mại, lại là phim về đề tài kinh dị được nhiều người trông đợi là sẽ phá tan định kiến về sự hời hợt và chưa tới của dòng phim kinh dị Việt. Nhất là khi nữ đạo diễn này thổ lộ ý định muốn làm phim kinh dị khai thác tâm lý và bản năng con người theo đạo diễn nổi tiếng Alfred Hitchcock và điều cô muốn làm là “chinh phục những điều tưởng chừng như không tưởng”. Điều này cũng có nghĩa, chưa biết “Lời nguyền gia tộc” có thực sự hấp dẫn hay không, nhưng khán giả có quyền kỳ vọng đó sẽ là một “món ăn” có vị lạ.

Không có phim “độc quyền” Hoài Linh

Thị trường phim Tết 2016: Nhiều "vị lạ" nhưng không dễ lấy tiền khán giả ảnh 2

Khác với nhiều mùa phim Tết gần đây, danh hài Hoài Linh sẽ không xuất hiện độc quyền trong một bộ phim nào cả. Thay vào đó là việc có tới 2 bộ phim ra rạp vào dịp Tết sắp tới ghi nhận sự tham gia diễn xuất của Hoài Linh là “Rừng xanh kỳ lạ truyện” và “Nàng tiên có năm nhà”. Điều này được cho là giải pháp an toàn sau khi chiêu PR độc quyền đã trở nên lỗi thời và không còn tác dụng kích thích sự tò mò của khán giả. 

Tuy nhiên vốn được xem là “thần tài” phòng vé nên việc Hoài Linh xuất hiện ở cả hai phim chiếu Tết cũng hứa hẹn sẽ tạo ra cuộc cạnh tranh gắt gao giữa nhà sản xuất của hai bộ phim này. Trong đó, “Rừng xanh kỳ lạ truyện” được kỳ vọng là nhân tố lạ khi không chỉ khai thác thể loại hài mà còn có cả yếu tố hành động và kỳ bí.

Đặc biệt, phim cũng gây chú ý khi đơn vị sản xuất giao vai trò đạo diễn kiêm chấp bút và cả diễn viên khách mời cho Khương Ngọc. Đây cũng là lần đầu tiên Khương Ngọc thử sức ở vai trò đạo diễn phim điện ảnh. Cộng thêm việc Hoài Linh sẽ hóa thân thành “người rừng”, bộ phim này hứa hẹn gây “bão” về doanh thu phòng vé. 

Cuộc chơi của các đạo diễn mới

Thị trường phim Tết 2016: Nhiều "vị lạ" nhưng không dễ lấy tiền khán giả ảnh 3

Nhìn vào các phim xác định sẽ ra rạp vào dịp Tết năm nay, không khó để nhận ra số lượng phim khá nhiều, thậm chí gấp rưỡi năm ngoái song lại thiếu vắng nhiều gương mặt đạo diễn quen thuộc như: Charlie Nguyễn, Lê Bảo Trung… Thế vào đó là rất nhiều tên tuổi đạo diễn mới như: “Lục Vân Tiên: Tuyệt đỉnh Kungfu” của Hoàng Phúc, “Va li tình yêu” của Bùi Minh Hoàng và Lê Quang Thanh Tâm, “Chạy đi rồi tính” của Namcito và Bảo Nhân…

Vốn được xem là đạo diễn của mùa phim Tết song Lê Bảo Trung cho biết, một trong những lý do khiến anh quyết định rút lui khỏi thị trường phim Tết năm nay bởi khán giả giờ xem phim quanh năm và anh muốn để dành phim chiếu vào dịp hè. 

Có lẽ cũng bởi sự kém mặn mà và rút lui của nhiều đạo diễn quen thuộc nên các phim ra rạp vào dịp Tết năm nay gần như được “bao sân” bởi các đạo diễn trẻ. Như lời chia sẻ của đạo diễn Bảo Nhân, điều mà êkip làm phim hướng tới là đem đến cho khán giả những gì mới mẻ chứ không đơn thuần chỉ là một bộ phim làm xong rồi chiếu.

Trên thực tế, các êkip trẻ này cũng đã “chạy đua” PR để quảng bá cho phim của mình. Thậm chí, nhà sản xuất phim “Chạy đi rồi tính” còn mở triển lãm trưng bày tất cả những gì liên quan đến quá trình sản xuất bộ phim này, tái hiện bối cảnh chính của phim ngay tại một trại cừu với 100 con cừu để khán giả thỏa sức tham quan và chụp ảnh, rồi ra sách ảnh tiết lộ chuyện hậu trường phim...

Cách làm thể hiện rõ sự “chịu chơi” này từ trước tới nay chưa có bộ phim Việt chiếu Tết nào “đọ” kịp. Tuy nhiên như lời tâm sự của đạo diễn Lê Bảo Trung, ai cũng muốn “nhào” vào làm phim Tết nhưng sự thật là không dễ lấy tiền khán giả nếu phim không hay.