Thí sinh đạp xe ra Hà Nội thi, được đặc cách vào Đại học: “Sẽ không phụ lòng”

ANTĐ - Một ngày sau thông tin em Ngô Văn Thuận (SN 1996), trú ở xóm 8, xã Xuân Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) được đặc cách vào đại học, niềm hạnh phúc của gia đình Thuận càng được nhân lên khi khắp thôn xóm ai cũng khâm phục ý chí nghị lực của em, một học sinh nghèo nhưng hiếu học.

Thí sinh đạp xe ra Hà Nội thi, được đặc cách vào Đại học: “Sẽ không phụ lòng”  ảnh 1
Ngôi nhà nhỏ của gia đình Ngô Văn Thuận hôm qua 30-8 thật ồn ào náo nhiệt với tiếng cười nói, những lời chúc mừng của làng xóm, bạn bè và thầy cô. Cả gia đình tràn ngập trong niềm vui chung khi hay tin em đã đỗ đại học.

Thuận vui sướng cho biết: “Chiều 29-8, khi em đang sửa chữa đồ điện dân dụng ở ngoài chợ, thì có người đọc mạng Internet báo rằng, em đã được Bộ trưởng Phùng Quang Thanh ký quyết định bổ sung vào trường Tăng thiết giáp. Em đã rất vui mừng và chạy thẳng về nhà báo tin cho gia đình”. Nhận được tin vui, cả nhà ai cũng khóc vì sung sướng, hạnh phúc. Mẹ Thuận, bà Ngô Thị Tuệ cứ ôm chầm lấy con khóc mãi không thôi, còn Thuận thì cứ nghĩ như là một giấc mơ.

Bà Tuệ cho biết: “Thuận ở nhà vốn hiền lành ít nói, biết hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Thuận không đua đòi theo chúng bạn mà học hành chăm chỉ. Ngoài thời gian đó, Thuận còn đi mò cua bắt ốc, hay thả trúm lươn để kiếm thêm thu nhập cho gia đình”. Thấy con học được, bố mẹ Thuận cố gắng làm lụng để cho con được đến trường bằng bạn bằng bè. Mẹ em ngoài làm ruộng vẫn tranh thủ cắt cỏ thuê hay ai thuê gì thì làm nấy, miễn sao có tiền để nuôi gia đình. Bố Thuận làm thợ xây nên công việc cũng không được ổn định. Trong nhà còn bà ngoại đã ngoài 70 tuổi ốm yếu cùng với cậu em út đang tuổi ăn học nên hoàn cảnh gia đình Thuận túng thiếu quanh năm. 

Đã có lần vì muốn giúp đỡ gia đình nên Thuận bỏ học để đi làm thuê, may sao được sự động viên rất lớn từ thầy giáo chủ nhiệm và bạn bè trong lớp nên em lại tiếp tục đi học. Gần đây nhất, ngay sau khi biết mình không đủ điểm vào trường Sĩ quan Lục quân 1, Thuận lại lặn lội vào Vinh kiếm việc. Gia đình nghĩ thương con, gọi Thuận về. Ở gần bố mẹ nhưng Thuận vẫn chẳng muốn ngồi không, em đã xin được “chân” phụ việc tại một cửa hàng sửa chữa điện gần nhà. 

Bố Thuận, ông Ngô Văn Quý xúc động nói: “Gia đình tôi rất vui mừng khi biết tin Thuận đã được đặc cách vào trường. Tôi thấy rất tự hào về cháu, vợ chồng chúng tôi sẽ cố gắng làm nhiều hơn nữa để cho cháu có thể yên tâm học tập”. Ước mơ của cậu học sinh nghèo đạp xe ra Hà Nội thi đại học giờ đã thành hiện thực, không gì có thể tả được niềm vui của gia đình như ngày hôm nay.

“Em rất cảm ơn Bộ trưởng Phùng Quang Thanh, cảm ơn nhà trường đã tạo điều kiện thuận lợi để em tiếp tục được đi học. Bố mẹ cũng đã vất vả vì em rất nhiều, em sẽ cố gắng hết sức mình để không phụ lòng tin yêu của mọi người dành cho em” - Thuận xúc động nói. Mong rằng em sẽ nỗ lực hơn nữa trên con đường còn nhiều thử thách ở phía trước.