Người bị hại mới nhất, theo ghi nhận của phóng viên Báo ANTĐ là bà H, 58 tuổi, trú tại phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Trưa 15-9, khi bà H đang ở nhà một mình, có 1 phụ nữ gọi điện thoại đến, thông báo gia đình bà H đang nợ cước điện thoại hơn 8,9 triệu đồng. Bà H thanh minh, thì được chuyển máy nói chuyện với 1 người đàn ông, xưng là cán bộ điều tra tội phạm ma túy. Người này hướng dẫn bà H nộp 105 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng, để… chứng minh sự vô tội. 16h cùng ngày, khi đã nộp đủ tiền vào tài khoản ngân hàng trên, bà H mới bừng tỉnh, nhưng đã quá muộn.
