Thêm một nỗi sợ

ANTĐ - Theo bác, người nông dân sợ nhất điều gì?

- Đương nhiên là họ sợ lúc giáp hạt hay mất mùa rồi.

- Đúng vậy, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, mà có phải lúc nào ông Trời cũng thuận theo lòng người đâu. Nhưng ông nói cũng chưa đủ, giờ người nông dân còn thêm một nỗi sợ nữa, còn kinh khủng hơn nhiều, đó là sợ lớp cán bộ xã thoái hoá, tham lam.

- Lại xảy ra vụ dê, gà hay lợn “tự chạy” vào nhà cán bộ hả bác?

- Còn tệ hơn nhiều. Mới đây, người ta phát hiện một số cán bộ xã Xuân Bình, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá ăn chặn tiền và thóc giống hỗ trợ mất mùa cho dân.

- Mùa màng đã thất bát mà còn bị ăn chặn thì dã man quá. Chắc cán bộ nơi đây sợ dân tiêu hoang nên “giữ hộ” thôi, ai nỡ làm chuyện thất đức thế?

- Thôi xin bác, đến khi chuyện vỡ lở mới cuống lên biện bạch do danh sách những hộ trong diện hỗ trợ gửi lên chưa chính xác, có nhiều chỗ “sai chính tả” cần chỉnh sửa lại.

- Cơm chưa ăn gạo còn đấy, liên quan đến tài chính là phải rõ ràng, chính xác. Đợi họ sửa xong rồi thanh toán cho dân cũng được mà.

- Sửa có mấy chữ mà hơn một năm chưa xong. Theo tôi, có dấu hiệu tham nhũng ở đây.

- Người nông dân ở xã đó thật khổ quá, hết bị nạn thiên tai, giờ lại thêm nạn cán bộ biến chất nhũng nhiễu. Bao giờ bà con mới được ngẩng mặt lên đây, hả trời?!