"Đại hồng thuỷ", "cơn nổi giận của thiên nhiên"... là cảm nhận của nhiều người sau trận giông lốc bất ngờ chiều nay 13-6. PV Trung Hiếu từ hiện trường cho biết, trên đường Giải Phóng cây đổ la liệt, rất nhiều cây to bị đổ. Trương Định cách đó một đoạn cũng đổ cây to kéo theo cả dãy cột điện, chắn toàn bộ đường đi. Khắp nơi cây đổ, ở phố Kim Đồng, cây to đổ đè lên nóc một xe taxi... Chưa bao giờ thấy có trận giông kinh khủng thế này. Trên đường Giải Phóng, la liệt cây to cây nhỏ, thậm chí có những thân cây lớn mà bị cuốn xa gần chục mét.
Một số hình ảnh phố phường Hà Nội sau cơn giông lốc:

Những cây xanh rễ nông rất dễ bị đổ khi gặp mưa bão

Cây xà cừ trên phố Nguyễn Hiền (Hai Bà Trưng) bật gốc, chắn toàn bộ đường. Ảnh: Trung Hiếu

Chỉ 10 phút mưa giông, phố Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội trở nên tan hoang
Nhiều cây xanh bị quật gãy cành, rơi xuống đường, gây mất an toàn giao thông.

Mưa lốc cũng khiến cây bị nghiêng đổ ở Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh: Văn Lãng

Cây đổ ngổn ngang trên phố.... Ảnh: Trung Hiếu

Cây đổ, một kios đổ nghiêng, đè vào ô tô. Ảnh: Kim Hiên

Mái tôn bị gió lốc quật xuống đường... Ảnh: Công Hùng

Lực lượng chức năng và người dân thu dọn hiện trường sau cơn lốc. Ảnh: Công Hùng
Giông lốc khiến nhiều xà cừ đổ, chắn ngang đường.

Cây đổ đè lên nhiều xe ô tô. Ước tính cơn giông lốc chiều nay gây ra thiệt hại rất lớn về nhiều mặt. Ảnh: Xuân Hợp
Xe ô tô tải bị lật trên cầu Vĩnh Tuy,. Ảnh: Trọng Ngãi
Cột đèn điện giao thông bị bẻ gục. Ảnh: Trọng Ngãi
(Tiếp tục cập nhật)