Thầy bói hốt bạc mùa lễ hội

ANTĐ - Các điểm lễ hội nổi tiếng ở Khánh Hòa như chùa Long Sơn, tháp bà Ponagar những ngày này tấp nập khách thập phương đổ về du xuân, cầu an và thưởng ngoạn khung cảnh độc đáo. Lợi dụng tâm lý người dân mong muốn có một năm suôn sẻ nhiều đối tượng đã giả làm thầy bói, thầy tướng để kiếm tiền.

Thầy bói hốt bạc mùa lễ hội ảnh 1

“Thâm niên” xem bói 20 năm 

Những ngày này, đến chùa Long Sơn  (Nha Trang, Khánh Hòa), một điểm du lịch tâm linh nổi tiếng, không khí du xuân vẫn nhộn nhịp. Vừa đến cổng chùa, chúng tôi đã nghe rôm rả các lời chào mời vào xem bói. Không chỉ có ở quanh chùa và trước cổng chùa, đủ kiểu xem bói còn tràn cả ra các quán cà phê cóc dọc hai bên chùa Long Sơn. 

Một người tự xưng là “thầy” Hảo quảng cáo: “Thầy xem bói đã có thâm niên 20 năm nay tại nhiều điểm du lịch linh thiêng rồi. Bói quẻ nào là đúng quẻ ấy, không sai. Có hàng trăm người đã đến tạ ơn thầy vì thầy xem quá đúng. Mọi phán đoán của thầy đều hiệu nghiệm cả đấy. Xem một quẻ chỉ có 100.000 đồng mà biết trước hết cả đường đi, nước bước và sự nghiệp, công danh trong tương lai của mình”. “Thầy” Hảo ngồi ngay cổng chùa, đường rẽ vào quán cơm chay. Sau những lời quảng cáo này thì có mấy du khách đã nhào vào xem bói. Chủ yếu “thầy” Hảo xem chỉ tay và xem tướng, không nói nhiều về quá khứ và thực tại mà chủ yếu phán về tương lai. Mỗi khi có đoàn khách từ nơi khác đến chúng tôi lại thấy có 2 người đàn bà luống tuổi chạy vào cảm ơn rối rít “thầy” Hảo vì năm trước đã xem tướng mệnh đúng hết cho họ. 

Đi dọc lên bậc tam cấp để lên đỉnh chùa, có người xưng là “thầy” Phúc. Thấy đoàn khách nào, “thầy” Phúc cũng phán chắc nịch: “Nhà thầy ở ngay cổng chùa. Coi không đúng cứ quay lại tìm, thầy chịu hết trách nhiệm, không lấy một xu. Còn nếu coi bây giờ thì coi trọn gói gồm bói bài, chỉ tay, rút thăm, đoán tướng mệnh chỉ có 150.000 đồng/người”. Một thiếu nữ nghe ngọt tai sà vào xem tướng liền được “thầy” Phúc phán: “Số con về tương lai sẽ sáng sủa, rất có hậu vận. Số này không phải khổ và sẽ được hiển danh. Học xong ra trường sẽ có người lo liệu hết, không phải lo gì cả. Gia đạo cũng có hậu về sau nhờ ăn ở hiền lành…”.

Sau khi xem tướng, “thầy” Phúc tiếp tục xem chỉ tay và phán: “Chỉ tay đã hiển thị rõ đây là kiểu người “vượng phu ích tử”, lấy chồng thì giàu sang, sinh con thì được quý tử nên số rất suôn sẻ. Xem nhiều rồi, giờ mới thấy người có tướng và chỉ tay báo hiệu hậu vận tốt thế này”. Nghe những lời phán tốt đẹp này nhiều thiếu nữ khác cũng nhào vào xem bói. 

Rời ngôi chùa Long Sơn nổi tiếng chúng tôi ghé điểm du lịch tháp bà Ponagar, ở đây các thầy bói cũng ngồi la liệt khắp nơi và cũng quảng cáo rất rầm rộ về khả năng đoán đúng. Ngồi ngay ở đầu đường Hà Ra (trước tháp bà), một người đàn ông trung niên xưng “thầy” Bình thao thao bất tuyệt “Tôi được ăn lộc của chính thánh Y A Na trên tháp bà này nên không thể làm bậy và cũng không bói sai bao giờ. Tôi ngồi ở đây xem bói đã nhiều năm, năm nào cũng có các tín chủ đã xem bói trước đó về tạ lễ do tôi đã vạch ra đường làm ăn đúng cho họ. Mới năm ngoài có người được tôi phán nên kinh doanh đất đai, vậy mà đang nghèo khổ bỗng nhiên thành đại gia”. 

Ngồi cách “thầy” Bình một đoạn là “thầy” Hải. “Thầy” Hải cũng xưng xem đâu trúng đó, còn biết trước cả các vận hạn trong kinh doanh của những người muốn xem bói. “Thầy” Hải còn đưa ra một tờ giấy ghi chít tên tuổi nhiều người và đọc các chức tước, địa vị của họ và phán rằng: “Phát tài, phát chức tước cũng nhờ thầy xem tướng và vạch ra đường đi, nước bước cho”. Chẳng biết những cái tên “thầy” Hải đưa ra là thật hay giả nhưng rất nhiều người nghe mát tai cũng nhào vào xem bói. Chỉ quan sát trong vòng vài giờ đồng hồ, chúng tôi thấy “thầy” Hải cũng như nhiều thầy bói khác ở các điểm du lịch này có thể đút túi vài triệu đồng. Điều băn khoăn là trong những lúc vắng khách, các thầy bói ở chùa Long Sơn cũng như quanh tháp bà Ponagar lại rút ra mấy cuốn sách cũ đọc ngấu nghiến. Theo một người bán nước trước cổng chùa Long Sơn thì những cuốn sách cũ ấy là sách hướng dẫn xem tướng được các thầy bói mua ở các điểm bán sách cũ để về hành nghề. 

“Xe ôm”, bán rau… bỗng nhiên thành “thầy”

Chờ đến chiều muộn, chúng tôi theo chân “thầy” Bình thì thấy “thầy” không về căn nhà được “thầy” tự nhận là nhà của mình mà chạy thẳng xuống khu chợ Vĩnh Hải (Nha Trang) và ngồi nhậu linh đình cùng những người “xe ôm” đã chờ sẵn từ trước. Hỏi ra thì được biết: “thầy” Bình hành nghề chạy “xe ôm” nhưng vào mùa du lịch cao điểm là mùa xuân thấy khách khắp nơi đổ về Nha Trang và nhu cầu xem bói rất cao nên ‘thầy” mua đại vài cuốn sách tướng số về đọc rồi đến các điểm du lịch nổi tiếng để hành nghề thầy bói. 

Bà Nguyễn Thị L, một người buôn bán ở chợ Vĩnh Hải cho biết: “Ông ấy có phải thầy tướng, thầy số gì đâu, chạy “xe ôm” suốt. Thấy dễ kiếm tiền bằng bói toán nên tranh thủ vậy thôi”. Cũng như “thầy” Bình, theo chân “thầy” Hải thì chúng tôi cũng vỡ lẽ “thầy” làm nghề bỏ mối rau cho các chợ. Một số người bán rau ở chợ Vĩnh Hải khi được hỏi về “thầy” Hải xem bói đều bất ngờ. 

Ngược lên chùa Long Sơn để tìm hiểu thêm về “thầy” Hảo thì ngôi nhà “thầy” Hảo nói là của mình hoàn toàn không phải. Chủ nhà là ông Nguyễn Tùng cho biết: “Tôi không biết thầy Hảo nào cả. Trước đây Hảo chạy “xe ôm” đón đưa khách đi chùa trong những ngày bình thường. Sau đó thì chuyển qua nghề buôn bán phế liệu và giao hàng cho các cửa hàng tạp hóa. Chỉ gần đây nghe mọi người nói Hảo làm thầy bói thì biết vậy thôi”. Ông Q, chủ hiệu sách cũ trước cổng chùa Long Sơn cũng cho biết: “Những ngày trước Tết, Hảo rất hay ghé hiệu sách, có bao nhiêu sách cũ nói về tướng số Hảo đều mua hết. Không biết Hảo mua để làm gì, giờ mới hiểu Hảo mua về để hành nghề thầy bói”. 

Ranh mãnh hơn “thầy” Hảo, “thầy” Phúc cũng chỉ là người đi giao hàng nhưng nắm bắt được tâm lý nhiều người nên “thầy” Phúc còn kêu gọi một số người quen của mình giả làm người được “thầy” đoán vận mệnh đúng về tạ lễ để lòe người xem bói khác. Người dân quanh chùa cho biết: Nhiều du khách quá cả tin vào lời nói, quảng cáo của các thầy bói rởm nên vẫn lao vào xem, chứ tỉnh táo mà phán xét sẽ thấy các thầy bói rởm toàn nói về tương lai, mà ai biết tương lai sẽ ra sao đâu…