Thấy 141, vội “thủ tiêu” ma túy, song bất thành

ANTĐ - Nhác thấy lực lượng 141, Khánh và Dương vội vàng dừng xe, ném 2 gói ma túy xuống đường để phi tang. Tuy nhiên, hành vi này đã bị các trinh sát phát hiện, ngăn chặn.

Thượng uý Trịnh Hữu Dũng, chỉ huy tổ công tác Y11-141 CATP Hà Nội vừa thông tin: Vào hồi 16h chiều 13-5, trong khi làm nhiệm vụ chốt chặn tại nút giao thông Lê Văn Lương – Vũ Hữu, trinh sát tại điểm C phát hiện hai thanh niên đi xe máy hiệu Honda Wave màu xanh, mang BKS: 20G1- 082.94 không đội mũ bảo hiểm, có dấu hiệu nghi vấn, đã báo qua bộ đàm về chốt.

Lực lượng tại chốt lập tức phát tín hiệu dừng xe, kiểm tra hành chính. Lúc này phát hiện ra tổ công tác 141, hai thanh niên lập tức dừng xe cạnh vỉa hè, đối tượng ngồi sau nhanh tay ném 2 gói nilon nhỏ, chứa tinh thể màu trắng xuống đường.

Hành vi này không qua mắt được các trinh sát dày dặn kinh nghiệm, nên hai thanh niên buộc phải nhặt 2 gói nilon lên, thừa nhận đó là hàng đá (một loại ma túy).

Nhân thân của hai đối tượng sau đó được làm rõ là Bùi Quang Khánh, SN 1987, ở xã Đông Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hóa và Đinh Ngọc Dương, SN 1991, ở xã Văn Phong, Nho Quan, Ninh Bình. Cả 2 đều là "con nghiện" từng đi cai 4 năm.

Vụ việc và các đối tượng sau đó được tổ công tác Y11-14 bàn giao lại cho CAP Trung Văn thụ lý.

Một vài hình ảnh về sự vụ:

Thấy 141, vội “thủ tiêu” ma túy, song bất thành ảnh 1
Thấy 141, vội “thủ tiêu” ma túy, song bất thành ảnh 2Hai đối tượng Dương và Khánh
Thấy 141, vội “thủ tiêu” ma túy, song bất thành ảnh 3
Thấy 141, vội “thủ tiêu” ma túy, song bất thành ảnh 4

Tang vật vụ án