“Thành tích” đứng đầu đáng thẹn

ANTĐ - Có những con số đặt cạnh nhau rất phản cảm: trong khi hàng triệu nông dân ta đổ mồ hôi, sôi nước mắt xuất được 6,61 triệu tấn gạo, thu về cho đất nước 2,95 tỷ USD, thì cả nước “nốc” bia mỗi năm hết đúng 3 tỷ USD, mà vẫn còn thòm thèm.

- Có nghĩa là hàng triệu “sâu bia” uống cạn công sức, mồ hôi nước mắt của hàng triệu bà con nông dân.

- Nói thế nghe ghê quá, nhưng quả thực tốc độ “nốc” bia ở ta tăng khủng khiếp. Chỉ sau một thập niên đã tăng gần 200%, đứng đầu ASEAN, thứ ba châu Á, chỉ chịu thua Trung Quốc và Nhật Bản. Trong khi ấy, phải mất 3 thập niên chật vật thì ta mới đứng đầu xuất khẩu lúa gạo.

- Xuất khẩu nông sản dù sao cũng đã bão hòa, nhưng tiềm năng tiêu thụ bia còn... vô hạn. Năm 2013 đã uống cạn 3 tỷ lít bia, năm 2015 dự báo sẽ tăng lên 4,5 tỷ lít. Đặc biệt, lượng tiêu thụ của mỗi người sẽ tăng từ 32 lít/năm lên 47 lít, thậm chí còn kỳ vọng lên tới 60-70 lít.

- Uống nhiều như vậy chứng tỏ dân ta cực khỏe, thế nên năng suất lao động chắc cũng thuộc tốp dẫn đầu châu lục.

- Thật đáng buồn là ngược lại. Thu nhập bình quân đầu người chỉ xếp thứ 8/11 ở ASEAN, năng suất lao động của ta đứng ở cuối bảng các nước châu Á.

- Đứng đầu về khoản bia rượu thật quả là đáng xấu hổ, chứ chẳng thấy phừng phừng tự hào, vênh vang gì.