Thanh niên thế mới là giỏi

ANTĐ - “Các cháu này toàn thanh niên mà nấu cơm khéo lắm!”, bà Phạm Thị Quy (71 tuổi) vừa ăn vừa tấm tắc khen...

- Nhà bác có ở gần đây không?

- Tôi là bệnh nhân đang điều trị cột sống ở bệnh viện Xây dựng gần đây. Ngày nào tôi cũng ra đây ăn cơm đấy.

- Xung quanh đây cũng nhiều quán cơm mà sao bác lại chọn quán này?

- Trước tôi ăn ở quán khác, nhưng đồ ăn không ngon mà lại đắt. Thấy mấy cháu sinh viên bảo có quán cơm rẻ, sạch nên tôi ra đây ăn thử và hơn tuần nay, ngày nào tôi cũng ăn ở đây.

- Một suất cơm của bác bao nhiêu tiền ạ?

- 10.000 đồng thôi. Các cháu ở đây rất có tâm. Người già lại bệnh tật như chúng tôi thì tiết kiệm được đồng nào hay đồng nấy. Giá rẻ nhưng chất lượng thì không chê được đâu, công nhận là nấu ăn rất khéo, món nào cũng tươi ngon, nóng sốt.

- Bác nghĩ sao về việc hỗ trợ suất ăn cho những người khó khăn?

- Tôi chỉ thương các cháu, bán thế không có lãi đâu. Nhưng biết nghĩ đến mọi người là rất tốt. Thanh niên như thế mới là giỏi. Tôi mong các cháu bán thật đắt hàng, ngày càng phải làm tốt, ít cũng phải kiếm đủ ăn. Thế tôi mới yên tâm phần nào.