Thành công từ sự khác biệt

ANTD.VN - Cậu bé Steve được cho đi làm con nuôi ngay từ khi mới sinh ra đời bởi mẹ cậu, một cô gái 18 tuổi còn chưa tốt nghiệp đại học, chưa chồng nên không thể một mình nuôi con. Bố mẹ nuôi của Steve là một cặp vợ chồng hiếm muộn, nghèo khó, họ rất vui mừng khi có con nuôi. Họ đã dành hết tình yêu cho cậu bé và làm việc ngày đêm để có thể lo cho con trai mình một cuộc sống tốt nhất.

Năm 17 tuổi, Steve vào đại học và việc trả tiền học phí dường như quá sức đối với cha mẹ cậu, nhưng ông bà vẫn cố gắng  để có tiền nộp học phí cho con. Tuy nhiên, Steve hoang mang không biết trường đại học sẽ giúp gì cho mình sau này khi mà ngày ngày cậu học những môn học mình không thích và tiêu tốn những đồng tiền mồ hôi nước mắt của bố mẹ. Cuối cùng Steve quyết định bỏ học và nghĩ sẽ tìm những lớp dạy nghề hay học cái gì đó thiết thực hơn.

Không còn được ở trong ký túc xá, Steve ngủ nhờ trên sàn nhà trong phòng các bạn học cũ. Vào chủ nhật hàng tuần, cậu đi bộ hơn 10 cây số để ăn một bữa ăn làm phúc của các bà xơ, gom các vỏ lon coca trong các quán ăn để đổi lấy tiền mua thức ăn… và cậu thích lang thang khắp nơi để nhìn, xem, nghe, thấy… khám phá cuộc sống bằng trí tò mò và tri giác của tuổi trẻ. Steve thực sự thích cuộc sống này và nó đã cho cậu những kinh nghiệm quý báu sau này.

Steve thích học thiết kế thư pháp, lúc đó là một nghề rất mới và hấp dẫn, cậu tham gia và bị mê hoặc những mẫu chữ, những biển hiệu thiết kế hoa văn ấn tượng. Steve say mê tìm hiểu các mẫu chữ, các thiết kế vi tính và 10 năm sau, anh đã cho ra đời chiếc máy tính Macintosh đầu tiên có thiết kế kiểu chữ rất đẹp, phông chữ có khoảng cách đều nhau và không có chiếc máy tính cá nhân nào trên thế giới có các kiểu chữ này.

Và những thành công nối tiếp thành công đã thiết lập nên đế chế Apple, ông chính là Steve Job nổi tiếng trên toàn thế giới, ông vẫn nói rằng ông chưa bao giờ hối hận mình đã bỏ học ở trường đại học và chọn học môn mình thích, nếu không nhờ có cơ duyên được tham gia vào lớp học thiết kế ấy, có lẽ ông sẽ không có thành công như ngày hôm nay.

Trong bài phát biểu ở lễ trao bằng tốt nghiệp cho các sinh viên tại trường Đại học danh tiếng Stanford, Steve đã kể lại câu chuyện về cuộc đời mình cho hàng nghìn sinh viên nghe và ông nói: “Các bạn trẻ, cuộc đời tôi là một minh chứng.

Các bạn hãy hiểu rằng hành vi và sự kiện của các bạn ở hiện tại đều có mối liên quan nào đó tới tương lai, vì thế bạn phải tin tưởng vào những quyết định của mình, tin vào thuyết nhân quả và tin vào những gì mình sẽ đạt được sau đó. Lối suy nghĩ này chưa bao giờ làm tôi thất vọng và chính nó đã tạo nên tất cả những khác biệt trong cuộc đời tôi”.