Thắng khó tin trước Leeds, M.U lần đầu vào top 3

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Trận đấu tâm điểm vòng 14 Ngoại hạng Anh giữa Man United và Leeds United đã diễn ra với kịch bản ít ai ngờ tới, khi đội chủ nhà dễ dàng giành chiến thắng đậm đà 6-2.

Ngay cả khi có thành tích đối đầu rất tốt, với chuỗi 15 trận bất bại liên tiếp khi tiếp đón Leeds (thắng 9 hòa 6), các CĐV M.U cũng khó có thể tưởng tượng đội bóng của họ lại có một trận đấu dễ thở đến vậy.

McTominay mở ra màn dạo chơi của M.U

McTominay mở ra màn dạo chơi của M.U

Chỉ sau 3 phút bóng lăn, tỉ số đã là 2-0 nghiêng về Quỷ đỏ. Đầu tiên, McTominay tung cú đá chân phải rất căng từ ngoài vòng cấm khiến thủ thành Meslier chỉ biết đứng nhìn. Ngay sau đó, tiền vệ này xâm nhập vòng cấm sau đường kiến tạo của Martial và nhân đôi cách biệt.

Có cách biệt an toàn từ quá sớm, phần còn lại với M.U chẳng khác nào một cuộc dạo chơi. Đó là lý do đội bóng của HLV Solskjaer tiếp tục ghi thêm bàn do công của Bruno Fernandes (20') và Lindelof (37') trước khi Leeds gỡ lại 1-4 vào phút 41.

Chiến thắng dễ không tưởng cho Quỷ đỏ

Chiến thắng dễ không tưởng cho Quỷ đỏ

Sang hiệp 2, M.U vẫn hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Hàng loạt cơ hội được tạo ra và Daniel James nâng cách biệt lên thành 5-1 ở phút 66. Chỉ 3 phút sau, Martial kiếm về cho M.U quả phạt đền khi bị Struijk đốn ngã trong vòng cấm. Không ai khác, Bruno Fernandes lại "nhảy chân sáo" đánh lừa thủ môn đối phương để nâng cách biệt lên thành 6-1.

M.U vào top 3 và sẵn sàng tranh ngôi vô địch

M.U vào top 3 và sẵn sàng tranh ngôi vô địch

Trong những phút còn lại, M.U đá lỏng chân hơn và Leeds nhờ thế cũng gỡ được thêm 1 bàn. Tuy nhiên, tỉ số 6-2 nghiêng về Quỷ đỏ vẫn đủ khiến CĐV của họ sung sướng, nhất là khi nó giúp đội chủ sân Old Trafford vươn lên top 3 trên BXH Premier League 2020/21, với 26 điểm sau 14 vòng, kém đội đầu bảng Liverpool 5 điểm và đá ít hơn một trận.