Vòng loại U19 châu Á 2014

Thần tốc và táo bạo, U19 VN hạ đo ván Australia để tiến vào VCK

ANTĐ - Đúng như kỳ vọng của người hâm  mộ, U19 VN với chủ lực là dàn cầu thủ HAGL Arsenal JMG đã khiến làng túc cầu châu Á rung chuyển khi hạ đo ván đối thủ sừng sỏ U19 Australia với tỷ số khó tin 5-1, qua đó giành vé vào VCK một cách đầy ấn tượng.

Các CĐV tiếp lửa cho U19 VN trên khán đài sân Cheras

Trước khi bước vào trận đấu này, hình ảnh cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp với nắm tay giơ cao đầy niềm tin tất thắng trên khu vực khán đài dành cho các CĐV Việt Nam như tiếp thêm sức mạnh kỳ lạ cho thầy trò HLV Graechen Guillume. Và cũng hệt như mệnh lệnh nổi tiếng của người Đại tướng nhân dân: “Thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa…”, U19 VN đã nhập cuộc với lối chơi tấn công như thác nước vỡ bờ hướng về phía khung thành đối thủ.

Quá bất ngờ trước lối nhập trận không thể tin nổi của U19 Việt Nam, hàng thủ của Australia tỏ ra lúng túng và trong khi chưa biết làm thế nào để tổ chức đánh chặn các pha phối hợp lên bóng của các học trò HLV Graechen Guillume, lưới của họ đã rung lên lần đầu tiên ở ngay phút thứ 9 của trận đấu. Nhận đường chuyền của Tuấn Anh, Công Phượng đột phá táo bạo loại hậu vệ Australia trước khi tung cú sút chìm hiểm hóc hạ thủ thành Nizic, đưa U19 VN vượt lên dẫn 1-0.

Bàn thắng sớm vào lưới đối thủ đến từ nền bóng đá hùng mạnh của châu lục càng tiếp thêm sự tự tin cho U19 VN. Liên tiếp các phút sau đó, các học trò của HLV Graechen tiếp tục chơi ép sân và có bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút 17 khi Thanh Tùng chớp cơ hội cướp bóng trong chân hậu vệ đội bạn, bình tĩnh tung cú sút chân trái đưa bóng vào góc cao làm bó tay thủ môn Australia.

Thua 2 bàn một cách chóng vánh, U19 Australia lại càng tỏ ra bế tắc. Họ hầu như không tạo được những tình huống tấn công bài bản và rõ nét ngoài việc cầu may bằng những đường lật cánh hoặc câu bổng vào khu vực 16m50 của U19 VN. Dĩ nhiên, lối chơi ấy không những không giúp được đội bóng xứ Chuột túi cải thiện được tình thế, mà còn khiến họ bị thủng lưới thêm bàn thứ ba ở phút 44. Từ một pha tấn công trung lộ, Công Phượng chuyền đẹp cho Văn Toàn tung cú sút quyết đoán trong vòng cấm, nâng tỷ số lên 3-0 cho U19 VN. Phải đến phút bù giờ của hiệp 1, U19 Australia mới thắp lên hy vọng khi Skapetis gỡ lại 1 bàn sau cú dứt điểm chiến thắng thủ thành Văn Trường trong tình huống đối mặt.

Bằng lối chơi thần tốc và táo bạo, U19 VN hạ đo ván Australia để tiến vào VCK

Sang hiệp hai, U19 VN tiếp tục triển khai thế trận theo kiểu “lấy công bù thủ”, trong khi các cầu thủ Australia bắt đầu chơi quyết liệt và sẵn sàng phạm lỗi để ngăn cản các pha phối hợp của các học trò HLV Graechen Guillume. Mặc dù vậy, giải pháp “phá chiêu” không mấy fair-play này của Australia cũng không giúp họ bảo vệ được khung thành, bởi trong một chiều tỏa sáng rực rỡ, Công Phượng ghi dấu ấn bằng pha solo đẹp mắt,  qua hai cầu thủ đối phương rồi tung ra cú sút xa đưa bóng găm thẳng vào lưới đối phương, nâng tỷ số lên 4-1 cho U19 VN ở phút 54 của trận đấu.

Chưa dừng lại đó, đến phút 70, cầu thủ vào sân thay người Lâm Ti Phông có pha đột phá buộc hậu vệ đội bạn phải phạm lỗi trong vòng cấm, tạo cơ hội cho Văn Sơn ấn định thắng lợi 5-1 gây sốc cho U19 VN từ chấm phạt 11m.

Với kết quả này, U19 VN cán đích bảng F ở vị trí số 1 và chính thức sở hữu tấm vé vào thi đấu tại VCK giải bóng đá vô địch U19 châu Á 2014. Trong khi đó, thua đậm trước U19 VN, Australia khó có cơ hội cạnh tranh vé vớt với các đội nhì bảng khác.

Đội hình ra sân của U19 Việt Nam: Văn Trường; Văn Sơn, Đông Triều, Văn Khánh, Hồng Duy. Thanh Tùng, Tuấn Anh, Duy Mạnh, Văn Thanh; Công Phượng; Văn Toàn.