Thảm hoạ động đất Nepal: Mẹ bất lực đứng nghe con khóc dưới đống đổ nát

ANTĐ - Người mẹ của bé trai 4 tháng tuổi được lực lượng cứu hộ Nepal giải cứu trong thảm họa động đất, đã phải trải qua sự tra tấn tinh thần khủng khiếp, khi đối mặt với tiếng khóc xé lòng của con dưới đống đất đá mà không làm gì được.

Khi động đất xảy ra, Sonit Awal, 4 tháng tuổi đang ngủ ngon lành trong cũi trên tầng hai của tòa nhà 4 tầng, trong khi cha mẹ và chị gái cậu ở bên ngoài. Sau hơn một phút rung lắc mạnh, những bức tường xung quanh đổ ập xuống khu vực mà Awal đang nằm. May mắn một chiếc tủ đã đổ xuống, chắn ngang cũi và cứu thoát được em bé tội nghiệp.
Thảm hoạ động đất Nepal: Mẹ bất lực đứng nghe con khóc dưới đống đổ nát  ảnh 1Hình ảnh của Sonit Awal lúc vừa được giải cứu

Không thể để mất con, cha mẹ Awal, cô con gái và những người hàng xóm đã dùng tay không đào bới đống đổ nát suốt đêm, trong tiếng khóc xé lòng của cậu bé từ đống đất vọng ra.

Mọi nỗ lực đã trở thành tuyệt vọng khi lực lượng cứu hộ chưa đến hiện trường. Mẹ của Awal đau đớn không ăn ngủ, đứng nghe con khóc mà bất lực. “Tôi không thể nghĩ được điều gì khác, tôi chỉ muốn cứu con tôi ngay lập tức”, người mẹ 35 tuổi nhớ lại những khoảnh khắc bị giày vò.
Thảm hoạ động đất Nepal: Mẹ bất lực đứng nghe con khóc dưới đống đổ nát  ảnh 2Cậu bé bị mắc kẹt 22 tiếng đồng hồ dưới đất

Sau hơn 22 tiếng đồng hồ Awal bị chôn vùi dưới đất, lực lượng cứu hộ Nepal đã dùng những dụng cụ đặc biệt, xác định chính xác nơi em bé nằm và giải cứu thành công. Hình ảnh “bụi bặm” của Sonit Awal nằm trong vòng tay của các nhân viên cứu hộ, khi vừa thoát khỏi đống đất đá của ngôi nhà đã nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội và nhận được nhiều lời chúc từ cư dân mạng.
Thảm hoạ động đất Nepal: Mẹ bất lực đứng nghe con khóc dưới đống đổ nát  ảnh 3Mẹ cậu bé vui mừng khôn xiết khi con trai được cứu

Cha của Awal, 34 tuổi, một tài xế lái xe tải, đã bày tỏ sự biết ơn đến đội cứu hộ khi cứu được con trai ông an toàn. “Con tôi đã may mắn sống sót qua thử thách này. Chúa đã ban phước lành cho nó”.

Mặc dù hiện tại cả gia đình của Sonit Awal đang phải dựng lều đối diện với đống đổ nát của căn nhà cũ nhưng vẫn vô cùng hạnh phúc vì sự toàn vẹn của các thành viên. Hàng ngàn gia đình khác không có được sự may mắn đó.
Thảm hoạ động đất Nepal: Mẹ bất lực đứng nghe con khóc dưới đống đổ nát  ảnh 4Cả gia đình nhà Sonit Awal may mắn sống sót

Hôm 30-4, lực lượng cứu hộ cũng giải cứu được Pemba Tamang, một cậu bé 15 tuổi khỏi khách sạn 7 tầng bị sập, sau 5 ngày mắc kẹt. Hàng trăm người đã tụ tập quanh cáng để nhìn tận mắt cơ thể mệt mỏi và bị phủ bụi của Tamang.

Lực lượng cứu hộ Nepal cùng đội ứng phó thảm họa của Mỹ đã làm việc trong nhiều giờ để cứu sống cậu bé. Một nhân viên cứu hộ cho biết: “Cậu bé đã cảm ơn tôi khi tôi tiếp cận được cậu. Cậu nói tên và địa chỉ của mình và xin tôi một ít nước. Tôi đã trấn an tinh thần cậu và nói rằng chúng tôi đang tích cực đào bới để giải cứu cậu”.
Thảm hoạ động đất Nepal: Mẹ bất lực đứng nghe con khóc dưới đống đổ nát  ảnh 5Pemba Tamang thoát chết sau 5 ngày bị vùi lấp

Thảm họa động đất kinh hoàng ở Nepal xảy ra hôm 25-4, ở khu vực thung lũng Kathmandu, hơn 5.500 người được xác nhận đã thiệt mạng, chính quyền thành phố lo ngại số người chết có thể lên đến 10.000 người. Hàng ngàn ngôi nhà và các tòa nhà cao tầng bị phá hủy sau hơn 70 cơn dư chấn mạnh kể từ ngày xảy ra thảm họa.

Trong vài ngày qua, hàng nghìn người đã rời Kathmandu để di tản ra nước ngoài tránh các dư chấn. Thảm cảnh trên các con đường, trên sân bay là thực tế khắc nghiệt mà dân chúng Nepal đang phải chịu đựng sau cơn địa chấn hung dữ.

Trong khi đó, tốc độ chậm chạp của hàng viện trợ đã gây ra những vụ đụng độ giữa cảnh sát và nạn nhân động đất tuyệt vọng ở Kathmandu. Nhiều gia đình phải ngủ ngoài trời và chịu cảnh thiếu thốn lương thực và nước uống trầm trọng.