Thăm động “cầu được ước thấy”

ANTĐ - Nằm ở xã Yên Sơn, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, cách huyện Mộc Châu chỉ chừng 70km theo đường Quốc lộ 6, hệ thống hang động Chi Đẩy là một tổ hợp gồm 5 hang động nổi tiếng với rất nhiều khối măng đá, chuông đá, cột đá và quần thể thạch nhũ vô cùng kỳ thú. Mỗi hang lại ẩn chứa một câu chuyện huyền thoại liên quan đến đời sống văn hóa tâm linh vô cùng huyền bí của cộng đồng người Thái ở Yên Châu. 

Cảnh tượng hoang sơ và hùng vĩ trong quần thể hang Chi Đẩy

Hang thứ nhất là hang Cha Đẩy cao chừng 20m, với chiều sâu gần 100m. Những nhũ đá rủ xuống trần hang lấp lánh như dát bạc, nền hang được thiên nhiên rải lên dày đặc những viên đá tròn to hơn nắm tay, trông giống những trái na vô cùng độc đáo. Hang thứ hai là hang Chi Đẩy có vị trí thấp và lòng hang bằng phẳng. Hang này cao chừng 30m và dài 150m với vô số nhũ đá có hình thù kỳ lạ. Trước cửa hang còn có điện thờ thần linh mà theo người già trong bản kể lại thì rất huyền bí và linh thiêng. Hang thứ ba là hang Voi dài khoảng 300m và rộng 50m. Đây cũng là hang đẹp nhất, rộng nhất trong số quần thể 5 hang động kể trên. Trong hang Voi hiện rõ một khối nhũ đá rất lớn có hình thù như một con voi trắng khổng lồ. Tương truyền đây là con voi trắng đầu đàn của đàn voi dữ trong truyền thuyết về sự hình thành hệ thống hang động trên núi Chi Đẩy. Phía trên đầu của khối thạch nhũ hình voi trắng còn có hình ảnh ba vị thần giữ voi có hình thù rất lạ.

Chi Đẩy theo tiếng Thái có nghĩa là “cầu sẽ được” hay “cầu được ước thấy”. Tương truyền rằng xưa kia, khi cuộc sống của những bản người Thái đang yên bình thì bỗng trời nổi cơn cuồng phong khiến đất trời chuyển động, muông thú vạn vật chuyển dời. Khi cuồng phong chấm dứt, trên núi xuất hiện một đàn voi trắng dữ tợn phá hoại nhà cửa, mùa màng. Người dân oán thán kêu trời và đã lập đàn tế trên núi cao. Thấu hiểu nỗi khổ của con người, các vị thần đã tạo ra một hang đá và dụ con voi trắng vào trong hang núi và xích lại, rồi lại cử một đôi trăn thần khổng lồ xuống canh giữ trước cửa hang. Hai con trăn lớn lại đào thêm những đường hầm như một “ma trận” loằng ngoằng để đàn voi không thể tìm đường ra ngoài. Từ đó, người Thái mới trở lại cuộc sống an bình.

Cũng bởi huyền thoại ấy mà ngọn núi cao nơi người dân lập đàn tế trời được gọi là núi Chi Đẩy - “cầu sẽ được” và hang động lớn nhất trên núi có tên gọi hang Voi. Hiện nay, hệ thống hang động trên núi Chi Đẩy vẫn còn hai hang nữa chưa cho du khách vào thăm bởi cơ quan quản lý chưa hoàn tất việc nghiên cứu, xây dựng cơ sở hạ tầng đảm bảo an toàn cho du khách.