Điều kỳ diệu là trong trận động đất 7,8 độ richter hôm 25-4, cô Dolma Tamang, lúc đó đang mang thai những tuần cuối, đã tự đào bới để chui lên khỏi mặt đất sau khi mắc kẹt trong chính ngôi nhà đổ sập của mình. Kể lại thời điểm bị mắc kẹt, cô Tamang cho biết chỉ lo lắng cho thai nhi trong bụng dù bị thương khắp người.
Mẹ con cô Tamang sống sót kỳ diệu sau trận động đất
Cô đã được đưa đến nơi trú ẩn tạm thời và mẹ tròn con vuông hôm 13-5. Theo Tamang, dù vẫn phải sống trong lều lán tạm bợ nhưng cô rất hạnh phúc bởi đã có “phép màu bé nhỏ này”. Hai tuần sau trận động đất lịch sử khiến hơn 8.000 người thiệt mạng, trận động đất thứ hai tại Nepal hôm 12-5 đã khiến 96 người tử vong.