ANTĐ - Đầu năm 2011 vợ chồng tôi làm đám cưới, đến nay chúng tôi đã có 1 con gái 2 tuổi. Khi tôi có thai được 3 tháng, tôi đã phát hiện 1 chiếc quần lót phụ nữ trong xe của chồng. Sau đó, chồng tôi giải thích do trong công việc làm ăn xích mích với nhiều người nên bị họ hãm hại, nhằm chia rẽ tình cảm của vợ chồng tôi. Vì muốn con sinh ra có đủ cả bố lẫn mẹ và không muốn tâm trạng không tốt ảnh hưởng đến sự phát triển của con nên tôi đã bỏ qua cho anh ấy. Nhưng sau khi sinh con, tôi lại bắt gặp tin nhắn của người con gái được anh lưu tên là “vợ yêu” gửi đến máy điện thoại với nội dung rất tình cảm.
ANTĐ - Không rõ từ bao giờ đã sinh ra một ngày thảo hiếu tuyệt vời như thế. Đó là ngày lễ Vu Lan, còn gọi là ngày “Xá tội vong nhân” vào đúng rằm tháng Bảy âm lịch hàng năm.
ANTĐ - Chị tươi cười chào cô và nói thẩm vào tai cô: "Để chị cài lại cho em khuy áo ngực, em cài sai rồi trông kỳ lắm!". Chị nói nhỏ nhưng tiếng của chị rất trong và rõ nên lọt vào tai người chồng. Mặt anh đỏ rực. Chị nhẹ nhàng giúp cô gái cài lại cúc áo...
ANTĐ - Đã cẩn thận đề phòng, đã suy nghĩ đầy trách nhiệm, ấy vậy mà ác mộng vẫn xảy đến. Một đòn giáng đau đớn của cuộc đời khiến đôi chân người đàn ông gục ngã. 3 người đàn ông chở nhau trên một chiếc xe máy, đầu không đội mũ bảo hiểm, với dáng vẻ chuệnh choạng, lại điều khiển xe tốc độ cao giữa đêm mưa to bão bùng...
ANTĐ - Tối hôm đó, Sue cãi nhau với mẹ và bỏ nhà đi. Cô lang thang trên đường và khi đi qua một tiệm mì, cô mới thấy đói và nhớ ra mình không mang theo tiền. Người bán mì thấy cô đứng ngập ngừng trước cửa, liền hỏi: “Này cô bé, cháu có muốn ăn một bát không?”. “Nhưng... nhưng cháu không mang theo tiền” - cô bẽn lẽn trả lời. “Đừng lo, vào trong đi, tôi sẽ nấu cho cháu một bát”.
ANTĐ -...Ai sẽ đưa em đi giải quyết? Thủ tục như thế nào? Em biết lấy tiền đâu để trả người ta? Hay là em chết quách đi cho xong, bởi em vô cùng bế tắc. Liệu bố mẹ em có tha thứ cho em không?
ANTĐ - Cho rằng bản năng của phụ nữ là yêu thương, nhường nhịn, bao dung, nhiều bà vợ đã tha thứ cho chồng hết lần này đến lần khác, đến mức bị sa lầy trong tổn thương của chính mình.
ANTĐ - Năm nay tôi 33 tuổi, lấy chồng được 10 năm. Tôi từng có một gia đình hạnh phúc, cả về vật chất lẫn tinh thần. Nhưng hiện tại tôi đang trong tình trạng đau khổ đến tận cùng, bởi lỗi lầm do chính mình gây ra.
ANTĐ - Xã hội phát triển nhanh dẫn tới sự xuất hiện những công việc mới, những mối quan hệ và những cảm xúc mới. Nhưng đáng tiếc là những điều đó không mang lại hạnh phúc cho con người. Thực tế là chúng ta đang dần lãng quên những điều quan trọng nhắc ta quay trở về cội nguồn của hạnh phúc thực sự.
ANTĐ - Khi nghiệm lại cuộc đời mình, tôi nhận ra rằng, tôi đã không thể làm nên điều kỳ diệu khi đến với vợ tôi, nhưng qua sự yêu thương và tha thứ mà tôi nhận được từ mẹ vợ, tôi đã được số phận bù đắp cho một điều kỳ diệu khác.
ANTĐ - Sau những ám ảnh, giày vò của tội lỗi, giờ đây tôi bước qua được những tháng ngày tuyệt vọng và mơ về một ngày được đoàn tụ với 2 con. Khi ngày đó đến, tôi nhất định sẽ dắt 2 đứa con ra mộ vợ, thắp lên mộ một nén nhang...
ANTĐ - Thấy chàng trai và cô gái tầm 20 tuổi, tôi gần như như khuỵu xuống, chân tay bủn rủn. Nhiều năm không gặp lại, nhưng tôi vẫn nhận ngay ra đó là các con tôi, những đứa con tôi đã đành lòng vứt bỏ...
ANTĐ - Sau những biến cố không ngờ trong cuộc sống, tôi còn nhận ra một điều, gia đình là thứ quý báu nhất đối với cuộc đời tôi, bởi chỉ có những người thân trong gia đình mới có thể tha thứ và độ lượng với tôi đến thế.
ANTĐ - Tình cờ vào nick yahoo của vợ, tôi phát hiện cô ấy thường xuyên chat sex với người yêu cũ. Họ gọi nhau là vợ chồng, nói sẽ cùng nhau bỏ vào TPHCM sống.
ANTĐ - Câu hỏi: Chồng tôi là một doanh nhân thành đạt và lịch lãm nên luôn có nhiều “vệ tinh” vây quanh. Tôi không xinh đẹp, đỏm dáng như những cô gái bên cạnh anh nhưng anh thích tôi bởi sự chân thành và giản dị. Cuộc sống gia đình tôi là niềm ao ước của biết bao bạn bè và đồng nghiệp. Ai cũng khen tôi may mắn khi lấy được một người chồng giỏi giang và cũng rất chiều vợ. Nhưng rồi, có một lần vô tình, tôi phát hiện ra chuyện “động trời” là anh “cặp bồ” với một sinh viên. Cảm giác ghê tởm mỗi khi nghĩ đến cảnh chồng mình “chung chạ” với cô gái khác khiến tôi không thể chịu đựng nổi. Tôi căm thù sự phản bội của anh nhưng sâu thẳm trái tim mình, tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều, cả 2 đứa con vô tội của tôi nữa. Xin hãy cho tôi lời khuyên! Trần Thị Hà (Thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên)